Vậy là em đã kết thúc quá trình uống pep, cho lúc uống pep em uống đều chung một khung giờ 10 giờ tối (1 lần quên lại uống sớm hơn 5p và 2,3 lần uống muộn 2,3p). 2 lần uống sau khi uống rượu và uống bia và 1 lần uống trước khi uống bia.
Mặc dù đã được anh Tuấn tư vấn lần 1 là không nguy cơ nhưng để ko bị lo lắng nên em vẫn uống pep. Trước khi uống pep ở galant họ xét nghiệm cho em âm tính với hiv vào 4h chiều ngày 04/07/2026 sau 12 tiếnh nguy cơ (xn hiv combo) và uống pep lúc 22h ngày 04/07/2026 (sau 18 tiếng có nguy cơ). Mặc dù em biết em ko quan hệ nên khả năng lây hiv thấp nhưng em sợ do cách đây 10 năm em đã rơi vào trạng thái hoang mang nên em vẫn uống.
- Lần 1: Em có đi với gái mại dâm sáng tầm 4h ngày 04/07/2026. Em có tắm chung trong bồn, có hôn sâu và lâu, bạn ý quan hệ bằng mồm với dương vật của em, cũng dùng tay để cho em xuất tinh (có lúc đau thì bạn ý bôi tinh dầu). Đến khi em xuất tinh khi bạn ý làm bằng tay, em có lịm đi thì bạn gọi em dậy. Em sợ trong lúc lịm đi bạn ý cho dương vật của em vào trong âm đạo => anh Tuấn đã tư vấn không nguy cơ
- Lần 2: ngày 20/07/2026 , em có đi cắt tóc, lúc anh cắt tóc có dùng làm và dùng tông đơ cạo đằng sau gáy của em thì làm sau gáy của em bị chảy máu. Ông thợ cắt tóc liền lấy tay ấn vào chỗ chảy máu của em từ 5-10 giây, và phủi chỗ máu đấy đi. Em lo quá, không biết lúc đấy ngón tay ông ý có vết thương hở hay chảy máu hay không. Tự dưng người ta lại lấy ngón tay ấn vào vết thương của em như thế => đã được anh Tuấn tư vấn không nguy cơ
- Lần 3: 4 giờ sáng ngày 28/07/2026 (sau 24 ngày uống pep), em có đi uống bia với cty và đi hát karaoke, có say nên em có ôm một bạn nữ đồng nghiệp, xong em nhớ khi về khách sạn em có bảo bạn ý ra thang máy xong em đi về phòng em rồi em mở cửa và có để hé để lát anh đồng nghiệp vào phòng vì em về trước. Sáng dậy em vẫn thấy em ngủ một mình cùng một anh đồng nghiệp khác giường. Em sợ say quá ko biết có quan hệ với bạn nữ đồng nghiệp đấy ko. Sáng dậy em thấy em mặc quần sịp. Em vẫn nghĩ em ko quan hệ nhưng do say quá ko biết bạn nữ ý có đi theo em ko. Lúc hát karaoke khi chưa về khách sạn thì em vs bạn ý chỉ ôm nhau hát hò. Còn lúc về thì em ko nhớ được toàn bộ sự việc. Sáng 28/07/2026 ngủ dậy vs cả ngày 29/07/2026 em nghĩ em ko quan hê. Mọi người trong cty trêu là em ngủ với bạn ý (mặc dù lúc tỉnh em nhìn thấy anh đồng nghiệp), thì em mới giật mình ko biết mình có quan hệ ko. Nên mới lo lắng ko biết là quan hệ chưa => cũng đã được anh Tuấn tư vấn không nguy cơ.
Lần 3 là lần lo lắng do em say quá em ko nhớ được chính xác 100% là em có quan hệ với bạn đồng nghiệp nữ không. Em cũng đã uống đủ 28 viên rồi, liệu có cần uống 28 viên cho chắc chắn không ạ
Em đã xét nghiệm trước khi uống pep là âm tính rồi. Nếu ko có đoạn đi gái mại dâm lần 1 chắc em cũng ko lo lắng như vậy. Cách đây 10 năm em cũng dính gái mại dâm và vượt qua sự hoang tưởng trong tận 6 tháng sau đó, được mọi người động viên em mới vượt qua được sự hoang tưởng nhìn đâu cũng thấy hiv như thế này.
Em ko dám suốt ngày nhắn tin anh Tuấn nên em muốn tâm sự trên diễn đàn. Liệu có em sao không ạ. Có cần uống tiếp 28 viên hay mặc kệ thôi ạ. Rồi xét nghiệm theo từng mốc ạ.



Trả lời kèm Trích dẫn