
Gửi bởi
beut
Bé nhà em phải nhập viện để theo dõi. Được chỉ định lấy máu và truyền dịch. Quá trình lấy máu làm em thấy lo lắng. Y ta có sử dụng kim bướm để trọc vào ven của bé. Sau đó một tay y tá ấn vào chỗ đâm kim. Và day day để máu chảy ra đầu kia của kim bướm. Rồi y tá lấy ống nghiệm hứng máu chảy vào để đưa đi xét nghiêm. Do phải lấy 2 ống máu và bé đau bên có dãy nên máu có chảy ra ngoài. Trong quá trình thao tác thì đầu ngón tay của y tá có chạm vào đầu kim bướm đang chảy máu ra và dính mâu vào đầu ngón tay. Rồi y tá lấy bông thâm máu xung quanh đầu ống kim bướm và tay bé. Sau đó y tá lắp dây truyền và bơm nước muối vào mạch máu bé rồi truyền dịch. Trong quá trình y tá thao tác y tá không đeo găng tay. Và quá trình lấy máu cũng phải thấm nhiều máu ở bông. Em lại cũng sợ bệnh nhân trước cũng lấy máu như bé nhà em mà không may máu lại vẫn dính ở ngón tay y tá thì có nguy cơ lây nhiễm HIV trong trường hơp này không. Em thấy hoang mang quá