Gửi bởi
ncthanh
- e xin diễn đàn và các a/c chị giúp đỡ và giải thích cho e hiểu rõ trường hợp của e với, chuyện của e là: trước giờ sức khỏe e hoàn toàn bình thường, quan hệ vợ chồng an toàn, nhưng cách nay 1 ngày e lỡ có quan hệ với gmd, trước khi quan hệ thì gmd có kích thích cho e bằng tay và miệng, rồi chủ động đeo bao cho e, sau đó quan hệ, nhưng e ko ra được nên gmd mới gỡ bao ra và tiếp tục kích thích cho e, lúc đó cũng có lúc e nhắm mắt nên cũng hơi nghi là gmd lấy máu kinh của nó bôi lên dv của e, trong lúc kích thích này có thể vì e ko lên nổi nên nó có kích thích hơi mạnh tay làm e la đau, sau đó nó mang bao khác vô và tiếp tục quan hệ nhưng e chỉ nhấp được khoảng 5 cái thì cảm thấy chán nản và có lỗi với gd nên chủ động dừng, e trả tiền và kêu nó về, sau đó e vô nhà vệ sinh, tự gỡ bao ra và e đi tiểu thì thấy nước tiểu màu vàng và có lẫn vài cục máu tương đối nhỏ thôi, cá nhân e thì nghĩ đó là máu kinh vì nó khá giống và trước giờ e quan hệ vợ chồng bình thường và đi tiểu thỉnh thoảng có vàng nhưng thường là rất trong vì e uống nhiều nước, sau đó e rửa lại bằng xà bông sạch sẽ, nên e nghi ngờ là nó bôi máu kinh của nó lên dv của e để lây bệnh cho e, sau đó e có kiểm tra bcs bằng cách đổ nước trong nhà tắm vô cả 2 bao, e thực hiện 2 lần và kết luận là bao ko thủng, nên e nghĩ có thể là máu của e, nên đỡ lo, nhưng mà nếu máu của e, e có bệnh gì thì sau cuộc quan hệ đó, thì phải đi tiểu ra máu nữa chứ, đằng này e chỉ đi tiểu ra máu có 1 lần duy nhất ngay sau lúc quan hệ mà ko xuất tinh với gmd đó, sau đó khoảng 15P e về nhà và đi tiểu bình thường, e còn nghi là nó đang bị hành kinh nên lúc quan hệ có thể là do bìu của e cọ sát ad của nó nên bị dính máu kinh nên lúc e tiểu thì nó rớt ra theo dòng nước đó, và có 1 chi tiết e nghi nó có kinh nhưng ko biết có phải ko, là lúc quan hệ nó cứ né né e ko cho e quan hệ sâu, e có đọc trên mạng thông tin là ai đã cắt bao quy đầu thì tỉ lệ lây nhiễm thấp hơn người chưa cắt bao quy đầu phải ko a, và e đã cắt bao quy đầu rồi, giờ đây e cả thấy hối hận và có lỗi với gd và vợ con nhìu lắm, e giờ ko dám quan hệ với vợ luôn vì sợ lây cho cô ấy,đây là lần đầu quan hệ với gmd và cũng là lần cuối trong đời của e, e hứa là sẽ ko dính vào cái trò tào lào vô bổ này nữa, xin a/c và diễn dàn cho e ý kiến về trường hợp của e! e xin cảm ơn và hứa sẽ sống tốt!