Chào mọi người ! Mình là Đ, 24 tuổi, Đã điều trị gần 1 năm (gia đình, bạn bè không biết). Mọi chuyện có thể nói là lạc quan nhưng nhiều khi nhìn người ta có đôi có cặp mà ngồi ngẫm nghĩ lại thấy mình cô đơn ê chề. Mình kín đáo 99% nên cũng rất ngại giao lưu mở với trong giới cũng như trên diễn đàn ***. Ngoại hình menly, to con , khuôn mặt ngta đánh giá nam tính, cũng là dân thể hình gần 4 năm rồi (1m70, 71kg không mập). Tình tình ngay thẳng, hay giúp người khác, nhiều, hơi thẳng thắng. Làm nhân viên vp. Hy vọng tìm được một anh bạn buồn vui chia sẻ nghiêm túc, có việc làm ổn định, ngoại hình chững chạc không mi nhon hoa lá hẹ xì teen các loại )). Những gì mình viết là do ngta nhận xét thôi chứ không có xuất phát từ ý chủ quan đâu nhé :")). Rất vui khi tìm được 1 nửa còn lại hợp với mình cùng đi trên con đường thêm một chút nữa/ Vì lí do cá nhân mình ko thể để sdt đc nên cmmt sdt zalo hoac inbox minh qa mail:hadongminh94@gmail.com nhé.... Tks all