Gửi bởi
sosad2017
Tối mùng 2 e có QH với GMD, ban đầu vẫn đeo BCS bình thường nhưng được 1 lúc thì thẳng nhỏ của e nó xỉu (có lẽ vì chiều e đã có QH 1 lần rồi). E GMD kia dùng miệng 1 lúc nữa nhưng thằng nhỏ vẫn không nghe (trong lúc này e có dùng ngón tay cho vào AD của e ấy 1 tý thì e ấy kêu đau xong em bỏ ra). Xong e GMD kia bảo e đưa "trần" vào 1 lúc cho "cứng" (e k đưa thằng nhỏ vào hoàn toàn, chỉ 1 nửa thôi), lúc đó bia rượu xong e cũng không tỉnh táo lắm (giờ nghĩ lại thấy sao ngu thế -_-). Được tầm 1p lúc thẳng nhỏ cứng lại thì e GMD bắt e đeo BCS. Xong xuôi e ra nhà tắm rửa sạch và kiểm tra thằng nhỏ thì k thất xước sát gì nhưng đến hôm nay e vẫn lo quá. E định đợi đủ 3 tuần rồi đi XN combo, các bác thấy sao?