Trích dẫn Gửi bởi nguoiyeutoi_buon Xem bài viết
Đây là lần thứ hai anh ấy bị như vậy rồi. lần trước anh ấy cũng bị vậy, nhưng không chảy máu nên em còn khuyên được. lần này thì khác.
Em chẳng biết nữa. Kể cả lần này anh ấy có không sao thì sau này thế nào? Chả nhẽ lại không bao giờ đi hớt tóc nữa? Anh ấy tốt thỳ tốt thật, nhưng cứ mãi bị ám ảnh thế này thì sau này sống sao đây. em nên làm gì bây giờ?
bạn nên khuyên anh ấy nên tìm hiểu kiến thức về HIV, đây là do quá thiếu kiến thức mà bị ám ảnh đó mà. Ngày trước mình cũng đã từng bị ám ảnh như vậy nhưng sau khi tìm hiểu, tự trang bị kiến thức cho mình thì đã tự loại bỏ HIV ra khỏi đầu được rồi. Cách tốt nhất để hiểu rõ một vấn đề là phải tìm hiểu nó, tự trang bị kiến thức, vốn sống để phòng tránh bạn ạ !