Chao mọi người,
Chúc mọi người có một ngày thật tốt lành. Em là thành viên mới của diễn đàn mong mọi người quan tâm giúp đỡ, tuổi đời của em còn khá trẻ mới phát hiện mình có dòng máu quý tộc 1 tháng trước quả thật điều này làm cho em suy sụp trầm trọng khi biết mình mang dòng máu này. May mắn thay em lại có một gia đình khi biết em có H họ lại quan tâm thương yêu chăm sóc em rất nhiều, bỏ qua lỗi lầm của em luôn khuyên em phải lạc quan, có một tinh thần thật tốt. Âu là số phận an bài, nhưng em sẽ ko dễ dàng bỏ cuộc trong suốt quãng đời còn lại em sẽ sống thật tốt với những gì gia đình em kì vọng.
Chia sẻ với ace trong NCH, trc khi trong thời gian phơi nhiễm em ám ảnh đến nỗi + hay - em thề sẽ không vào dđ này vì rất sợ, nhưng hôm nay một ngày đẹp trời em quyết định đk thành viên và mong nhiều lời khuyên bổ ích của ace. Em ở ĐNang, các phong trào hay CLB NCH theo tìm hiểu vì nguyên nhân kte nên đã tan rã từ lâu em cũng chẳng biết tâm sự cùng ai ngoài dđ này. Ngày mai là ngày em sẽ làm xn CD4 e cũng mong một kqua thật tốt vì em chưa muốn uống thuốc bây giờ, thưc sự e rất ghét uống thuốc
còn tác dụng phụ này nọ nữa chứ :((