Hôm 2/9 em có QH voi GMD có sử dụng BCS vì lúc đó có rượu trong người nên chi 2p~3p là e xong rồi..nhưng mà e không rút DV ra liền mà còn thêm chừng 30s nữa khi rút DV ra e thấy BCS tụt 1 đoạn nhưng tinh dịch vẫn còn nằm trong bao ( tụt 1 đoạn nhưng BCS vẫn còn bao đầu DV ạ !) sau đó e lấy tay tháo BCS ra rồi cột đầu bao lại nữa xong rồi e mới đi rửa DV liền e ko nhớ rõ là mình tháo bao tay nào rửa DV tay nào nữa..hic e rửa Dv như vậy với BCS bị tụt nhưng vậy có bị H không anh Tuấn..hic..hic từ bữa giờ e sợ lắm tới già cũng ko dám di bậy nữa..Anh Tuấn giúp e với ! Hôm qua e qua trung tâm y tế dự phòng a tham vấn kêu e đi lấy máu XN e đang stress nặng lắm ạ.....(Ah! sau đó em có lượm lại BCS e sử dụng và đổ nước vô nhưng ko thấy BCS thủng hay bị rách)