Gửi bởi
lamnguoitotcungkho
Tình hình là, em đang đi trên đường, thấy một chị đang chằng buộc gì đó trên xe máy, lúc chị ấy quay đi để lấy thêm đồ, nhưng xe máy chị ấy có xu hướng bị đổ, em mới chạy lên đỡ xe giùm nhưng cái xe nặng quá nó kéo cả em xuống, thế là em bị dập mông lên phần bánh trước của cái xe. Cảm giác cũng không đau. chị ấy bảo không sao, em mới di một đơn thì thấy ngứa ở gần thắt lưng, em xem thì có một nốt đỏ, ngứa. không biết đấy có phải kim tiêm hay cái gì nhọn chứa virus HIV đâm vào em không nữa. giờ em lo lắng quá. Không biết lượng sức mình đi giúp người ta để rồi giờ lại lo lắng như thế này.