Bạn chơi thể thao thì tốt thôi bạn,bây giờ quan trong là tinh thần bạn phải lạc quan thì còn hơn bạn uống ARV.Hiện nay có rất nhiều người có HIV vẫn sống khỏe mạnh mấy chục năm khi điều trị tốt.
Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
E cảm ơn a Tuấn đã quan tâm tới bài viết của em. Nói thật là e rất muốn điều trị ngay và luôn. Nhưng một phần vì sợ bị lộ và phần quan trọng nữa là kinh tế chưa cho phép ( mỗi tháng chỉ được 700k tiền phụ cấp). E ở Nghệ An. Hy vọng sau này khi sẵn sàng điều trị a có thể tư vấn giúp em cũng như tư vấn cho e về nơi có thể tự túc điều trị với chi phí thấp nhất có thể. Cảm ơn anh và mang ơn anh nhiều lắm.
Đến đó thì mọi thông tin sẽ về đến trạm y tế xã chị à. Như vậy thì không ổn. Cha mẹ e chắc chắn sẽ có người chết vì sẽ không chịu nổi. Nên trước mắt e muốn học xong. Sau này làm được tiền sẽ điều trị. Còn 2 năm nữa. Ko biết số phận ông trời có cho e hoàn thành mục tiêu học xong không !
Không chị à. Nói là bảo mật vậy thôi. Chứ thông tin mình họ báo về theo ngành để quán lý. Nhà e lại gần trạm y tế và thị trấn nữa. Nên trước mắt e cứ học, sống tốt. Biết giữ gìn cho gia đình và xã hội. Rồi sau có tiền sẽ tự túc. Đến đâu thì đến. Mình bị bệnh mà mẹ chết thì bất hiếu quá. Lúc đó cũng hết ý nghĩa để sống rồi. Haizz. Cầu mong 2 năm tiếp theo sẽ vẫn ok. Cố lên tôi ôi !!!
Quản lý chứ chẳng ai rảnh tiết lộ khi ko có sự đồng ý của bạn đâu. Nhiễm HIV ko điều trị dễ có nhiều biến chứng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và cả tính mạng của bạn nữa. Mình khuyên bạn nên điều trị càng sớm càng tốt để bảo đảm sức khoẻ và bảo vệ những người xung quanh. Hiện giờ vẫn còn chương trình điều trị miễn phí đến tận 2020 nên không tốn kém gì nhiều. Chần chừ bệnh cơ hội phát triển lúc đó còn dễ lộ hơn và tốn kém nhiều lần.
Dạ e cảm ơn chị. Trước đây khi mới phát hiện em sốc và suy nghĩ nhiều lắm. Giờ thì cũng đỡ rồi. Qua tìm hiểu thì ngày nay H cũng ko đáng sợ như trước nữa. Giờ chỉ sợ việc học hành dang giở ko thực hiện được ước mơ của bản thân của gia đình anh em bạn bè thôi chị à. Sợ người ta biết thì chắc giải thoát là điều tốt nhất.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)