Trích dẫn Gửi bởi hoangnguyen20 Xem bài viết
Động viên nhau cố gắng thôi, m thì tương lai đang muốn đi học thêm nước ngoài, đến giờ vẫn chưa tin nổi, nhưng phải chấp nhận và cố gắng thực hiện những ước mơ dang dở theo hướng khác, cố lên hy vọng sẽ sớm có phương pháp hữu hiệu hiện giờ rất nhiều các thử nghiệm lâm sàng và nghiên cứu vẫn diên ra, cùng nhau hy vọng, cầu nguyện và làm những việc có ích biết đâu cuối đường hầm chúng ta sẽ thấy ánh sáng mới
Sao giống m vậy. M cũng đang hướng ra nc' ngoài vậy mà giờ tất cả tiêu tan, bị kẹt lại luôn rồi. Hồi đó kiêng nhiều lắm k dám đi xăm hình sợ ngta k nhận, giờ thì lại đc làm những gì mình thích, thoải mái đi sắm vài cái tatooo rồi. Tâm trạng cũng đã khá hơn. Ăn uống còn dữ hơn lúc chưa biết bị bệnh :)))