Kết quả 1 đến 10 của 10

Chủ đề: Xin được chia sẽ và tư vấn

Threaded View

  1. #10
    Thành Viên Mới alexhai's Avatar
    Ngày tham gia
    30-07-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    HỒ CHÍ MINH
    Bài viết
    62
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 11 lần
    Có lẽ do suy nghĩ nhất thời. mà sẽ quyết định quá sai lầm và tạo ra hệ lụy về sao.
    Người H rất cần tình cảm , và tình Thương người khác luôn mang lại. Anh cũng biết Suy nghĩ Việt Nam có tÍnh bảo thủ và .
    Ick kỷ (Xin lỗi mọi người em ko cố tình quơ nắm cả đũa)

    Trong lúc anh đi du học . Nguồn động lực lớn nhất ở chị là anh là cháu bé.
    Cho dù một lời động viên nhỏ . Có thể ấm lòng . và Cảm hóa người đối diện

    Em cũng đã từng trải ra. ngày đầu tiên phải sd thuốc . cũng phải đắn đo và suy nghĩ .....Lúc đấy rất cần ai đó bên cạnh.
    Thậm chí người thân trong gia đình , đều xa lánh và hoài nghi.
    Đôi lúc nỗi tâm sự , nỗi đau đó ko biết chia sẽ cùng ai.
    Một lời động viên và an ủi mjnh chả mất gi.

    Có những người kiến thức quá hạn hẹp mà chính tay mjnh đẩy đến con đường đỗ vờ. Và mất đy giá trị sống của tình người.
    Ko còn tình thì cũng vì cái nghĩ. hay nói đúng hơn là vì cháu đag còn nhỏ và Rất cần hiểu được GIÁ TRỊ GIA ĐINH.
    Có thể anh mất đy 1 thứ nhưng anh sẽ nhận được rất nhiều điều khác và nhận sự biết ơn Chân thành từ chị và cái gương cho cháu nôi theo để trang bị hành trang vào đời.
    Đời người rật ngắn gủi lắm anh . Có thể mjnh Ra đi bất cứ lúc nào mà tạo hóa sinh ra.
    Mong anh suy nghĩ thật kỹ khi quyết định . cho chính chắn, có những lỗi sai lầm ko bao giờ sữa chữa dc



    Trích dẫn Gửi bởi Lehanh Xem bài viết
    Chào cả nhà, hôm nay mình đăng ký vào diễn đàn này với mong muốn được mọi người chia sẽ và cho mình lời khuyên đúng đắn.

    Hoàn cảnh của mình như thế này các bạn ạ, mình lập gia đình năm 2014 và đã có 1 con trai 2 tuổi. Khi vợ mình mang thai đến tháng thứ 4 thì được phát hiện dương tính với HIV (trước đó không có xét nghiệm). Biết được tin này, mình thật sự không biết phải diễn ta cảm xúp như thế nào nữa chỉ biết xem như đó là số phận và may mắn là mình thì không sao. Mình không trách vợ mình vì cuộc sống hiện đại thì chuyện quan hệ trước hôn nhân là bình thường nhưng không may bị lây nhiễm từ người yêu củ thì mình phải chấp nhận thôi. Đó củng là cách mình luôn ghi nhớ để an ủi mình và vượt qua mọi khó khăn.

    Nhưng các bạn à, cuộc sống luôn có những lúc phải lựa chọn, và hiện tại mình đang rất khổ tâm giữa hai suy nghĩ trái chiều nhau. Hiện tại mình đang đi du học ở Nhật bản còn vợ và con trai mình vẫn ở VN. Suốt bao năm nay mình luôn phải dày vò bản thân trong hai suy nghĩ hoặc là tiếp tục chấp nhận hoặc là ly dị. Cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi tiếp xúp với nhau và mình sợ một ngày nào đó mình cũng sẽ bị lây nhiễm từ vợ. Nhưng nếu lựa chon ly dị thì mình thật sự lo cho vợ mình vì sợ cô ấy không chịu nỗi và từ bỏ việc điều trị và như thế là mình đưa cô chấm dứt cuộc sống sớm hơn. Quả thực với mình không biết phải làm sao cả.

    Hi vọng bài chia sẽ này nhận được những chia sẽ và suy nghĩ của cả nhà. Xin được cảm ơn.

  2. Những thành viên đã cảm ơn alexhai cho bài viết này:

    Jimmy (04-08-2017)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •