Gửi bởi
binhyen
Gửi Anh Tuấn,
Sau nhiều ngày tìm hiểu thông tin, và đọc các mục trên diễn dàn. E nghĩ sẽ thấy thoải mái hơn, nhưng hình như tình trạng lại ngược lại a!
Và hôm nay, E muốn tâm sự với anh và ace diên đàn về việc này.
Ngày 24/1/2014, Cơ quan có tổ chức tất niên, xong rồi rủ nhau đi massage body, chả hiểu sao e lại đi vì em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ tìm đến các dịch vụ như thế này. Sau khi xông hơi, tắm và massage xong, cô gái đã dùng tay kích thích dv của E, và 1 lúc sau, E cũng cho ngón tay trỏ vào kích thích ad của cô gái, thời gian chắc cũng lâu lâu, tầm 10-15ph gì đó, thỉnh thoảng cũng cho ngon tay ra. Khi kích thích, E thấy có dịch ở đầu ngón tay.
Em cũng đã nhìn ngón tay mình thì ko thấy xước hay chảy máu gì cả, chỉ có điều do phần da tiếp xúc ở phần chân móng tay tụt xuống 1 tí (có thể là do trời lạnh, và thiếu vitaminC).
Và từ đó đến giờ, Em nghĩ nhiều quá về HIV. Và nhất là, cách đây mấy hôm E đã quan hệ với vợ 1 lần (ko xuất tinh) mà ko dùng bao cao su, hik hik,
Vợ Em thì lại đang còn cho con bú ti nữa. Chính vì điều này E càng nghĩ nhiều và stress hơn và lo lắng tột độ.
Nếu như không may, cô gái massage cho e có nhiễm hiv, thì liệu khi em cho ngón tay vào, virus có đi qua phần kẽ chân móng tay không ạ?
Đến nay đã được 3 tuần rồi, E có thể đi xét nghiệm bằng phương pháp nào hả anh???
Mong Anh đọc và chia sẻ, trả lời giúp em a!
Cảm ơn Anh