Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Phút giây hối hận cả đời!!!

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    26-03-2014
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    1
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Phút giây hối hận cả đời!!!

    Mọi người ơi, giờ e streess lắm rồi!
    Ăn chơi nhậu nhẹt, 1 phút giây không tỉnh táo, không làm chủ, không kiểm soát mà em đã sử dụng 1 bao 2 lần (lần đầu chưa ra)... Không rõ lúc đó em có tròng theo đúng chiều ban đầu của BCS không nữa?
    Mấy ngày nay em cứ suy nghĩ, người cứ mệt mệt, bị đau bụng, không biết em có bị nhiễm HIV không nữa... rất lo sợ ạ! AI tư vấn cho em với... Em xin cảm ơn....
    Biết là ăn chơi sướng cái thân nhưng mà giờ e hối hận lắm rồi!!
    ads

  2. #2
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi xinloitinhyeu Xem bài viết
    Mọi người ơi, giờ e streess lắm rồi!
    Ăn chơi nhậu nhẹt, 1 phút giây không tỉnh táo, không làm chủ, không kiểm soát mà em đã sử dụng 1 bao 2 lần (lần đầu chưa ra)... Không rõ lúc đó em có tròng theo đúng chiều ban đầu của BCS không nữa?
    Mấy ngày nay em cứ suy nghĩ, người cứ mệt mệt, bị đau bụng, không biết em có bị nhiễm HIV không nữa... rất lo sợ ạ! AI tư vấn cho em với... Em xin cảm ơn....
    Biết là ăn chơi sướng cái thân nhưng mà giờ e hối hận lắm rồi!!
    Ủa Bạn QHTD 2 lần cùng một bao là sao??? Có nghĩa là lần 1 xong tháo BCS ra rùi nghĩ, lần 2 lấy BCS đó mang lại àh?? Đố bạn BCS sử dụng xong mà bạn lấy mang lại được songchung thua bạn gì cũng được, Còn sợ qua 1thì đi XN sau 4 tầun, Chứ k có BS nào nhìn TC mà nói bệnh nhân nhiễm HIV hết

  3. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:


  4. #3
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,323
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,904 lần
    Trích dẫn Gửi bởi xinloitinhyeu Xem bài viết
    Mọi người ơi, giờ e streess lắm rồi!
    Ăn chơi nhậu nhẹt, 1 phút giây không tỉnh táo, không làm chủ, không kiểm soát mà em đã sử dụng 1 bao 2 lần (lần đầu chưa ra)... Không rõ lúc đó em có tròng theo đúng chiều ban đầu của BCS không nữa?
    Mấy ngày nay em cứ suy nghĩ, người cứ mệt mệt, bị đau bụng, không biết em có bị nhiễm HIV không nữa... rất lo sợ ạ! AI tư vấn cho em với... Em xin cảm ơn....
    Biết là ăn chơi sướng cái thân nhưng mà giờ e hối hận lắm rồi!!
    Cứ mệt mỏi, đau bụng là bị HIV à? Chỉ xét nghiệm máu mới biết có bị HIV hay không, không chẩn đoán HIV qua triệu chứng.

  5. Những thành viên đã cảm ơn Nguyen Ha cho bài viết này:


  6. #4
    Thành Viên Chính Thức tôi ơi đừng tuyệt vọng's Avatar
    Ngày tham gia
    28-02-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    thành phố mang tên Bác
    Bài viết
    2,120
    Cảm ơn
    5,142
    Được cảm ơn: 479 lần
    chắc bạn quan hệ lần đầu chưa ra nên giữ nguyên bao đó rồi kích thích dv lên lại,làm tiếp cái thứ hai phải k bạn?
    bạn kể cũng chưa rõ lắm,trước và sau khi quan hệ,tình trạng cơ thể của bạn cũng như là bao cao su như thế nào?
    không thể nhận biết sự có mặt của h qua triệu chứng mà chỉ có xét nghiệm mới biết,bạn k nên lo lắng quá...

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •