Em chào các anh chị trong diễn đàn!! Chúc các anh chị năm mới nhiều sức khoẻ và may mắn!!
Hiện giờ em đang rất lo lắng, ăn ngủ không yên, làm việc không thể tập trung đc chỉ vì 1 lần lầm lỡ, mong các anh chị tư vấn giải đáp giúp em, để em bớt căng thẳng tinh thần cũng như tiếp tục tập trung vào công việc và cuộc sống hàng ngày ạ!
Nguy cơ của em là vào 35 ngày trước, em có Qh với GMD sau khi đi liên hoan với công ty, lúc OS thì em ko dùng BCS nhưng lúc QH thì có sử dụng BCS của cô ấy. Qh xong thì em chưa rút ra ngay nên 1 lúc sau DV của em xìu xuống và khi rút ra thì bị tuột BCS ( lúc này BCS vẫn ở trong ÂD của cô ấy ) sau đó TT của em ở trong BCS chảy xuống DV của em, rồi cô ấy lau cho em ngay. Em ko rõ là lúc TT chảy xuống có kèm theo dịch ÂD của cô ta hay ko, và ko nhớ rõ DV của em có chạm vào ÂD cô ta hay ko nữa, em lo quá :( ngay sau đó em vào vệ sinh DV, em rửa cả lỗ sáo bằng nước chảy nhẹ và bằng sữa tắm nhưng em vẫn sợ rằng nước sẽ đưa dịch ÂD cô ta vào trong lỗ sáo. Cái suy nghĩ này nó cứ ám ảnh em 1 tháng nay làm em lúc nào cũng trong tình trạng lo lắng, thất thần ạ :(( Thêm vào đó là cách đây 1 tuần thì trong miệng em xuất hiện 1 nốt nhiệt, (hôm nay thì đã đỡ hơn) và cách đây 4 ngày thì em bị cảm cúm sổ mũi, đau họng, mệt mỏi( hôm nay thì đã hết đau họng nhưng vẫn còn sổ mũi và hơi ngứa họng) Những triệu chứng này lại càng làm em lo lắng hơn.
Em đã đi xét nghiệm HIV combo ag/ab 4 lần vào các ngày 18,19,26,32 và đều cho kq AT, em tìm hiều trên mạng thì kq đó là an toàn cao nhưng có khi nào cơ thể em đề kháng yếu nên sản sinh ra kháng nguyên và kháng thể muộn ko ạ? Liệu với trường hợp của em, kết quả như vậy đã có thể yên tâm là an toàn chưa ạ? em định đi xn vào ngày 38 này, mong các anh chị tư vấn giúp em, rất cảm ơn các anh chị ạ!!