Em thì chỉ 22t thôi nhưng đã đi làm rồi. Tự tin có cv ổn định, sống tự lập,đã tự lo đc cho bản thân, không thích dựa dẫm vào ai cả, bot, ngoại giao thì không phải lĩnh vực làm ăn nên không nhiệu.em thì lại không tròn tròn nhưng em nghĩ mình cũng khá dễ thương. Không đẹp nhưng cũng không đến nỗi tệ. Em là người luôn nỗ lực trong công việc nhưng đôi khi cũng cần có ai đó là chổ dựa tinh thần mỗi khi mệt mỏi và stress .thich di du lich.Tuy em không lớn nhưng em luôn muốn tìm một ai đó lớn hơn em có suy nghĩ thật chính chắn để làm chổ dựa, có cv ổn định , tự lập, ngoại hình dễ nhìn lịch sự là okay. Em thật sự nghiêm túc mong đc làm quen ạ