Em nghĩ mình đã bị ám ảnh về căn bệnh này mong. Mọi người tư vấn giúp. 28 ngày trước e có dẫn vợ đi xem phim. Trước lúc ngồi xuống ghế em có lấy tay rà trên mặt ghế thì không phát hiện gì bất thường, em ngồi xuống nhưng ngột được xíu thì em thấy đau nhói dưới đùi giống như kim đâm vậy. E lấy tay rờ chổ cái ghế thì ko thấy cái gì lồi lên cả. Em có lấy tay đè xuống cái ghế cũng ko thấy. Rờ dưới đích ghế cũng ko thấy. Nhưng em lại sơ ý khong kiểm tra đùi mình là có chảy máu hay ko. Em chủ quang quá em nghỉ khi bị đâm nếu xuyên qa da thì lúc em lấy tay ấn vào chổ đó nó sẽ đau. Do em rờ và nhấn vào chổ bị đau đó ko có cảm giác gì. Giờ 28 ngày rồi. E đã đi viện paster xn. Ngày mai có kết quả. Lại cảm thấy sợ hãy và ám ảnh. Em xin lỗi mong anh chị tư vấn giúp e. E cảm ơn ạ