Em ngủ khoảng 5 phút trên xe bus sau khi dậy thấy người đàn ông đằng sau ông ta đi xuống trước khi đi xuống có quay lại nhìn em và muốn nói gì đó về hôm sau có sờ cổ có nốt sưng và xót, em lo lắng quá anh chị ạ
Em ngủ khoảng 5 phút trên xe bus sau khi dậy thấy người đàn ông đằng sau ông ta đi xuống trước khi đi xuống có quay lại nhìn em và muốn nói gì đó về hôm sau có sờ cổ có nốt sưng và xót, em lo lắng quá anh chị ạ
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Nếu có bị nhiễm thì đã sao? Có biết bao nhiêu người bệnh đó vẫn sống tới giờ 2 3 chục năm đó
Sống mà cứ hoang tưởng suy diễn chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Tốt hơn hết bạn nhảy sông tự tử đi cho khỏe khỏi phải suốt ngày lo sợ vô lý. Người đần độn dốt nát cũng không có những suy tưởng như bạn
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)