Mọi người tư vấn giúp e với e hoang mang quá..
Ngày 4/3 e có qh với gmd sao khi nhậu với bạn..lúc vào thì gmd có dùng tay kích thích dv của e sau khoang3 phút thì gmd đeo bao cho e(bao của gmd lúc đó say e không để ý bao của hảng nào hay bao có vấn đề gì k) lúc kích thích thì tay trái e có sờ vào AD cua gmd khoảng 3s..đeo bao xong thì e bắt đầu qh cứ tầm 5 phút thì e dùng tay phải kéo nhẹ đâu bao xuống tuy nó k tuột chỉ hơi xồ lên 1 tí thôi(e k để ý tay có chạm vào âm dịch của gmd hay không) qh khoảng 20phút thì e xuất tinh nhưng vẫn nhấp 2 3 lần nhẹ khoang 2 3s gì đó rồi mới rút dv ra khỏi AD... E để ý thì tinh dichh vẫn còn trong đầu bao xong e rút ra và không để ya bao có rách hay thủng không e gói bao lại và vứt luôn trong bồn cầu..sau đó e có rủa DV bằng XÀ PHÒNG, e nhớ e rửa DV bằng tay mà lúc nãy sờ AD của DV ,lúc rút bao ra e chưa rủa tay bằng xa phòng trước mà e rủa DV luôn( e sợ tay dính dịch AD lúc cầm bao hoặc lúc sờ AD).sau dó e đi về và tắm lại bằng xà phòng có rủa kĩ....lúc này e cũng an tâm là mình qh an toàn ...nhưng sau khoang 10 ngày e bắt đầu nôi những nốt mề đay bằng đầu ngón tay út rất ngứa ở bẹn đầu gối và bẹn cánh tay(lúc này e cũng chưa nghi ngờ gì) nổi khoảng vài tiếng thì nó lặn. Qua ngày 11 mề đay lại nổi. Qua ngày 12 mề đay bắt đầu nổi nhiều hơn mảng to hơn và vị trí thì vẫn như cũ nhưng lan rộng hơn thêm dưới bụng nữa..e coa chơi thể thao xong về cởi áo ra thì thấy bị nổi thêm những nốt ban màu đỏ ở phần lưng rất nhiều cả phần lưng trên ấy.lúc chơi thể thao e thấy ngứa ngứa và trời có gió thì e cũng đoân là về sẽ bị nổi mề đay nhưng không ngờ lại là phát ban(lúc này e mới thấy sợ) e mua thuốc ở tiêm thuốc tây( e nói chủ bán là thuốc chữa mề đay thì người bán đưa e 3 loại: metasone; fexofenadine và thuốc bổ gan new) uống trong đêm 12 đó thì nó hết luôn xong sâng mai e vẫn uống, thấy không lên nữa nên e chủ quan nghĩ là dị ứng bình thường hết rồi không nên uống nữa. Xong tối ngày 14 e bị nổi mề đây tiếp, vị trí thì là ở chân tay và bụng sưng mảng rất to, e lại uống thuốc tối 14 và nó không hiện nữa và sáng ngày thứ 15 nốt ban bắt đầu hiện ở bàn tay và rất ngứa, e uống thuôc và sau khi uống được 30 phút thì bàn tay e sưng lên khoảng 2 tiếng thì bình thường lại và hết ban. (Sau lần này thi hết thuốc chỉ còn mấy viên bổ gan new) sang tối ngày 16 khi tắm xong e bị nổi hạt ban đỏ tiếp ở bẹn tay, đầu gối bàn chân,ngực và cả một ít ở cổ..lúc này e mới hoảng vì trước đó coa đọc báo thấy dấu hiệu hiv là có nổi ban , xong e chỉ uống bổ gan new và thấy nớ k nổi thêm nhiều nhưng vẫn còn ở ray và đầu gối,các chổ khác mờ dần,từ lúc này e uống đều đạn sáng 1 viên tối 1 viên bổ gan new,ban không hết chỉ moqr đi 1 ít r nổi lại từ những hạt nhỏ rồi lan thành mảng đỏ chót to như mề đay nhưng đỏ kiểu phát ban(mề đay thường k đỏ chỉ sưng và ngứa thành mảng to) ngày 17 và hôm này là ngày 18 vân nổi ban như vậy nhưng đỏ hơn chỉ nổi sau lúc tắm nước lạnh... À ngày 16 e bị mệt mỏi cảm gác nóng sốt nhẹ lúc tối ngày 17 thì mệt mỏi lắm qua ngày hôm nay là 18 thì đỏe hơn tí nhưng vẫn mệt mỏi..và e có bị ho từ ngày 12 mà k rõ nguyên nhân đến ngày 12 thù có đờm, ho khang không liên tục. Nhưng mãi đến ngày 18 này vẫn chưa hết..ngày 16 trở đi e coa dấu hiệu buồn nôn khi ăn(không biết có phải do lo lắng quá hay là do bị biểu hiện của H nữa) e lo lắng quá bây giờ người e vẫn kiểu nóng nhẹ trán ấm ấm k thực sự khỏe mạnh. Không biết những biểu hiện trên có phải là nhiểm không. Em rất lo e sợ mình bị H. Năm nay e mới 21 tuổi. Đây là lần đâu tiên e qu với gmd cũng là lần đầu tiên qh. Nghĩ tới gia đình e lại càng thấy đau, lở mình nhiểm thật thì sao, ba mẹ ai sẽ chăm sóc đây, thương ba mẹ nhiều lắm, e cảm thấy cỏ lỗi với công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ, mình chưa đền đáp đc bao nhiêu.. Buồn quá anh chị ạ..