Gửi bởi
DongCam
Em năm nay 25 tuổi, đồng tính Nam. Em có đọc nhiều bài báo và diễn đàn mình cũng có nhiều câu chuyện nhiễm HIV rất là khác với tưởng tượng của em, ngày trước em cứ nghĩ không hút chích thì không phải lo, quan hệ an toàn không phải lo. Từ đó, Em như ám ảnh, em nhìn ai cũng cảm giác có H, từ khi em biết ba em ngoại tình em không còn dùng chung đồ với ông nữa. Em cảm giác mình là một người con bất hiếu, lo lắng thái quá dẫn tới sự kì thị không đáng mà em cũng không mong muốn. Em không muốn ghét ai nhưng em sợ nên em cứ làm quá mọi thứ.
Cách đây 3 tuần hơn em có quen 1 anh công nhân của công ty Interflout, em hẹn ảnh thì hôm đó vô nhà vs e có cho anh ấy đá bi, nhưng không cho blowjob, không hôn, nhưng a ấy bú ngực em đến mứ bầm tím luôn, nhưng ko chảy máu, em soi kĩ lắm luôn, nhưng em sợ như vậy sẽ lây, kiểu nước bọt thấm vào da em. Lúc em ra, anh ấy không ra, anh ấy có đưa tay em lên ngậm, tay em lúc đó có dằm, kiểu mấy da tưa tưa ngay gần móng tay đó anh chị, em sợ em bị lây. Với cả lúc hứng e có sờ bộ phận sinh dục của anh ấy, em không nhớ rõ là anh ấy có ra nước không, kiểu nước không phải tinh trùng mà là lúc hưng phấn hay có đó mấy anh chị, em có tật hay cắt móng tay với dụi mắt, em nhớ là em có dụi mắt mà không rõ tay nào, em cũng biết niêm mạc cũng dễ bị lây nhiễm. Từ bữa đó em thấy hoang mang, em thấy chiều em làm về em uể oải, người ấm ấm, tay chân nóng ran, mắt nóng nhưng kẹp nhiệt là 36.5, eo hay bị nhức, khớp đầu gối phải của em tới giờ hay nhức lắm. Mà đó giờ em không bị.
Ngày 24.3 vừa rồi em beer club, lúc em đi vệ sinh ra em không nhớ là do gì, em thấy tay em có 1 đường cắt, em đứng nặn một hồi nhưng không rõ vì sao bị, hoặc là em khui lon bia, hoặc là lúc em xé giấy nhà vs do nó cứ tự ngắt nên em luồn tay vô cái miệng đựng giấy vs bằng inox em giựt ra, lúc đó e có thấy đau, không rõ là có ai muốn trả thù đời bỏ kim hay dao lam trong đó không nên em sợ, còn nếu không phải hay cái trên thì em lo có ai hại em quẹt vào ngón tay em ạh.
Chiều 2h 25.3 em đi gặp người yêu, người yêu em trong quân đội, có con rồi nhưng vấn đề là 1 năm chỉ khám 1 lần, anh ấy nói mấy tuần trc anh ấy ăn ko ngon nên đi dịch vụ tầm soát ung thư, sẵn test hiv luôn, thì từ lúc ảnh test đến hôm qua gặp e là 2 tuần, em hỏi thì ảnh nói sẵn tiện test nhưng em thấy ai khơi khơi mà test vậy đâu, trừ phi có hành vi không an toàn thôi, mà lúc quan hệ anh ấy cứ đòi tháo bcs, đeo vào là ảnh xìu, ảnh blowjob sao mà về e thấy vết trầy đầu dương vật tầm 2 mm, em không có thấy rát hay gì cả, nhưng có vết máu khô. Tụi em sục bằng tay cho ra, hôm đó e và a ấy có hôn môi sâu mà ko lâu, với cả ảnh có liếm lỗ tai của em nữa. Hôm nay sáng dậy em thấy tay em nổi 4 mục như 4 điểm của 1 hình vuông với một mảng tròn như cúc quần jean trên cánh tay em, em bóp thì ra nước, bây giờ vẫn còn dấu nhưng nó xẹp rồi. Em lo sợ quá. Anh chị cho em lời khuyên vì em vẫn còn 72h :(