Trích dẫn Gửi bởi VoviMhan Xem bài viết
Mỗi người khi đã lớn. Nếu trưởng thành thì nhận thức được việc mình làm và chấp nhận đương đầu với mọi sự thật mà đôi khi nó rất phủ phàng và tan nhẫn. Nhưng trên tinh thần mình làm mình chịu thì khi đã yêu thì sẽ ko bao giờ hối hận nếu tình yêu đó có kết qua không như mong đợi, co thể bị lừa dối, co thể không hợp nhau hoặc có thể vì 1 lý do khách quan nào đó mà mình là người nhận sự đau khổ. Sự vị tha và sự trưởng thành sẽ giúp mình vượt qua mọi thứ.
Um.cứ thế mà iu em ấy. Dù bạn bè khuyên từ bỏ... nhưng biết làm sao khi tình yêu là k gioi hạn... mình cũng nghỉ sẽ den 1 luc nào đó sẽ buông bỏ. Và thầm lặng dõi theo