Khi bước vào thế giới này bao nhiêu cảm giác hụt hẫng thất vọng và chán trường. Nhưng rồi cũng vẫn phải bước qua. Chắc là làm em của chị rồi. Em 33 tuổi. Mới đưa H vào người được 6 tháng. Em cũng đang muôn cố gắng làm được như chị, cố gắng làm việc để quên đi mình là người khác máu với thế giới xung quanh. Nhưng sự thật thì vẫn cô đơn và lạc lõng. Đôi khi ngay chính trong con người mình.
Nhưng chị ơi, đã đếm được 35 xuân rồi thì hãy cố gắng thêm lấy 30 xuân nữa đi chị. Cùng là máu rồng em viết mấy dòng chia sẻ vừa động viên chị vừa để củng cố thêm cho mình và các sư huynh đệ trong ngôi nhà chung.