mình thât sự cố gắng hôm nay, nhưng càng cố lại ngã gục, mình muốn chạy xe đi đâu đó, nhưng chân đi ko vững. mình sợ lắm. sợ đối diện với Ba Mẹ, ko biết phải nói sau với người yêu, mình buồn lắm, giờ chỉ biết lên đây để chia sẽ.
mình thât sự cố gắng hôm nay, nhưng càng cố lại ngã gục, mình muốn chạy xe đi đâu đó, nhưng chân đi ko vững. mình sợ lắm. sợ đối diện với Ba Mẹ, ko biết phải nói sau với người yêu, mình buồn lắm, giờ chỉ biết lên đây để chia sẽ.
antue84 (28-08-2017)
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)