Chào các anh chị. Lâu rồi mới gặp lại mọi người ạ.
Em không có nguy cơ mới, chẳng là em sắp cưới vợ, tự nhiên nhớ đến các nguy cơ trước đây làm em hoang mang quá, xin các anh chị xem xét giúp em các tình huống nguy cơ của em từ trước đến giờ ạ
1 - Khoảng tháng 7 năm 2015 em có quan hệ với GMD tầm 20 30 giây, có dùng BCS, nhưng bị tuột khoảng 1/2. Sau khi quan hệ xong, em vẫn thấy có tinh dịch trong đầu bao ạ
2 - Khoảng tháng 3 năm 2016, em có tìm GMD nhưng không có quan hệ, cô ấy chỉ oral sex cho em khá lâu, khoảng 20p, nhưng qua BCS, không trực tiếp chạm vào dương vật. Ngoài ra lúc ấy ở gần vùng bẹn của em có 1 u bã đậu, đã vỡ 2 lần, lúc ấy lâu lâu có chảy ra 1 chút mủ. Cô GMD ấy có trường lên người em khá lâu, em sợ âm đạo cô ta có thể đè vào cái u bã ấy và dính dịch âm đạo. Trường hợp này có sao không ạ
3 - Khoảng tháng 8 năm 2016, em có đi mát xa, cô gái mát xa có trèo lên người em, em sợ trong lúc ấy dương vật có lọt vào âm đạo cô ta, trường hợp này có sao không ạ?
4 - Vào tháng 12 năm 2016, em có tham gia công tác xã hội, dọn dẹp rác bãi biển. Em có đeo găng tay y tế, loại mỏng ấy ạ. Trong lúc dọn tay em đau nhói, em nhìn lại thì thấy có 1 vết xước nhỏ, nhưng không thấy máu, găng tay y tế cũng không thấy rách. Em sợ bị kim tiêm đâm trúng, vì tụi em có nhặt được vài cây kim tiêm ở đấy ạ
Dạ đây là các tình huống nguy cơ của em. Giờ sắp lấy vợ nghĩ lại thấy lo quá. Mong các anh chị tư vấn giúp em ạ. Dạ em cảm ơn các anh chị nhiều ạ