Lời đầu tiên em xin gởi lời chào tới Ban Quản trị cùng toàn thể thành viên trong diễn đàn.

Sau khi tìm hiểu kĩ thông tin và đọc được những topic trong diễn đàn
Mình được bổ sung thêm được nhiều kiến thức về căn bệnh HIV, sự lây nhiễm, các trường hợp có nguy hiểm và cách ứng phó khi biết mình mang trong người căn bệnh thế kỉ
Đó cũng như lời cảm ơn đầu tiên dành cho những người có tâm huyết như anh Tuấn cùng với các thành viên trong diễn đàn đang nỗ lực giúp đỡ, chia sẻ thông tin đối với những người có bệnh H và nghi ngờ về bệnh H hiện nay.

Mình biết những người ngay sau khi xảy ra trường hợp có nguy cơ đều mang chung một tâm trạng lo lắng. Và mình cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ.
Sau khi đọc được những câu chuyện của các bạn thì mình cũng thấu hiểu được phần nào những lo lắng đó và sau đây mình xin kể câu chuyện của mình cũng như để chia sẻ cho mọi người và hy vọng nhận được những lời tư vấn thật chính xác từ các Y Bác Sĩ trong diễn đàn.

Hôm 7/11/2016, mình có QHTD với một GMD, tính mình thì chả thích QHTD với GMD bao giờ (vì những căn bênh nguy hiểm) nhưng không hiểu sao lúc đó bạn bè rủ rê, trời sai đất khiến thế nào mình lại có quan hệ, và trước khi quan hệ không quên mang Bao cao su.

- Đầu tiên, mình và cô ấy có hôn miệng, nhưng hôn sâu, hôm đó thì mình bị lở miệng và vết thương nhỏ sắp lành nên mình nghĩ không sao. Và bất ngờ sau hôm đó tới ngày hôm sau thì vết lở đó tự nhiên hết hẳn - Vậy trường hợp này có được gọi là nguy cơ không thưa anh Tuấn và Ban quản trị

- Tiếp theo cô ấy có OS mình, sau khi OS thì mình lại có hôn miệng với cô ấy - Trường hợp này có được gọi là nguy cơ không thưa anh Tuấn và Ban quản trị.

- Sau khi OS, mình tiến hành QHTD với cô ấy, trước khi quan hệ mình không quên đeo bao, nhưng thực sự lúc đó tâm lý mình căng thẳng, vửa cho được vào một lúc thì Dương Vật lại xiu xuống, sau mình lại rút ra kích thích bằng tay cho cương lên rồi lại đưa vào, thế nhưng vừa nhịp được một lúc thì nó lại xìu xuống, cho tới lần thứ ba, khi rút ra để kích thích cho DV cương lên lại thì mình cố gắng đưa vào, nhưng trong lần đó mình nghĩ vì DV không đủ độ cứngvì mình cố gắng đưa vào nên đã khiến BCS bị nổ và phát ra một tiếng nổ " phực" rất to. Cũng nhờ vậy mà mình phát hiện được BCS bị rách nhưng lúc đó DV mình lại ngay trong âm đạo của cô gái và mình rút ra liền để kiểm tra thì thấy nó nổ toạt ra và lộ nguyên phần đầu DV ra ngoài - Vậy trong trường hợp này có được gọi là nguy cơ không thưa anh Tuấn và ban quản trị.

- Sau đó mình thay BCS mới và quan hệ nhưng chỉ được một phút là ra ngay. Xong trận cô ấy đi vệ sinh bộ phận sinh dục, còn mình thì đợi một lúc sau chờ khi cô ấy xong thì mình mới đi vệ sinh bộ phận sinh dục. Sau khi vệ sinh và kiểm tra thì mình cũng chẳng thấy đau đớn hay phát hiện gì ở Dương Vật - Vậy không biết nếu để thời gian lâu sau khi tiếp xúc với dịch âm đạo thì có ảnh hưởng gì không thưa anh Tuấn và Ban quản trị.

Đó là tất cả hành vi của mình xảy ra trong lần đó.

Tối hôm ấy mình đã lên mạng tìm hiểu và vô tình thấy diễn đàn này và có đọc được nhiều bài cũng giống như trường hợp mình nên mình cũng đắn đo cuối cùng quyết định không dùng PEP. Vì trường hợp giống như mình anh Tuấn và mọi người trong diễn đàn đã tư vấn không có nguy cơ và không cần dùng PEP.

Thế nhưng vài ngày sau đó ( trong tuần đầu tiên) mình lại bị 3 vết đỏ ở quanh bộ phận sinh dục, phía trên dương vật bằng ngón út đụng vô thì thấy cứng nhưng không đau, vài ngày sau thì lại hết - Trong trường hợp này có phải dấu hiệu của bênh Giang Mai không thưa anh Tuấn và Ban quản trị.

Sau đó mình đã 2 lần điện thoại nhờ anh Tuấn tư vấn vì ai cũng có tâm lý lo sợ vì xảy ra nguy cơ và có biểu hiện ngay tuần đầu tiên giống như mình, nhưng khi anh Tuấn nghe mình chia sẻ là vừa rách bao rút ra liền thì anh bảo là không có nguy cơ và không cần thiết làm xét nghiệm cũng như không cần dùng thuốc phơi nhiễm ( PEP)

Nhưng tâm lý lo sợ thì vẫn không thể thoát được và cứ theo mình trong suốt thời gian này. Hôm 20/11/2016 (cách lần quan hệ là được 13 ngày) mình có đi Viện Pasteur để xét nghiệm, mình xét nghiệm HIV và tất cả các xét nghiệm liên quan tới bệnh xã hội nhưng hôm nay đi lấy kết quả thì tất cả kết quả đều âm tính ( Điều này chứng tỏ lúc trước giờ mình chưa bị ngoại trừ lần xuất hiện nguy cơ gần đây)

Mình cũng như các bạn rất sợ và cũng đều có chung một tâm lý hoang mang và lo lắng. Vì nếu như mắc bệnh thì huỷ hoại cả tương lai và sự nghiệp đang chờ đón trước mắt.

Mình viết vài dòng trên để chia sẻ và cũng như rất mong nhận được sự tư vấn tận tình từ các Y Bác Sĩ trong diễn đàn.

Nếu như bị thì sẽ được tư vấn uống thuốc gì và điều trị như thế nào thưa anh Tuấn và các Y Bác Sĩ.

VÀ CUỐI CÙNG NHƯ CÁC YẾU TỐ MÌNH KỂ TRÊN, THÌ TRƯỜNG HỢP NÀY CỦA MÌNH CÓ PHẢI LÀ " NGUY CƠ " KHÔNG THƯA ANH TUẤN VÀ CÁC Y BÁC SĨ? MÌNH RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ TƯ VẤN TẬN TÌNH TỪ ANH TUẤN VÀ MỌI NGƯỜI TRONG BAN QUẢN TRỊ ĐỂ TRẤN AN TINH THẦN TRUỚC KHI LÀM XÉT NGHIỆM COMBO SAU 1 THÁNG VÀ TEST NHANH SAU 3 THÁNG VÀ 6 THÁNG.

CÁM ƠN TẤT CẢ CÁC BẠN ĐÃ DÀNH THỜI GIAN CHIA SẺ VÀ ĐỌC NHỮNG DÒNG TÂM SỰ CỦA MÌNH.