Chào tất cả mọi người hnay mình mới lập nick này và giờ mình đang cảm thấy rất buồn vì những việc mình đã làm khoảng hơn một tháng trước
Chuyện là mình mới vào làm ở một công ty gần nhà và làm được 3 tháng gì đấy thì chủ nhật công ty tổ chức đá bóng giao hữu và có liên hoan . Liên hoan xong thì còn thừa gần 1 két bia lon hà nội. Mấy hôm sau đi làm về thì anh tổ trưởng tổ phó dủ về uống bia ở nhà trọ nên mình cũng đi sau khi uống xong mình và 2 a dủ đi và mình đã qhtd với gmd. Nói thật đây cũng là lần đầu mình làm chuyện đấy nên không biết gì nên ngta bảo gì thì mình làm như vậy cởi hết quần áo thì mình nằm im còn cho cô ta làm hết. Mới đầu có kích thích dv của mình xong đeo bao cho mình. Mình k biết bcs có an toàn không nhưng khi cho vào ad thì 1 ty mình ra và mình có nhìn thấy bcs tuột ở và dính ở ad xong ngta lau dv mình. Mình cũng dốt khô g vệ sinh ngay mà về mới rửa. Khoảng hơn tuần có triwwuj chứng sốt nhẹ ho và 3 4 ngày khỏi. Nhưng tới tầm 1 tuần trước 2 vai mình nổi mụn đỏ không biết có phải không nó nổi nhiều và đỏ bé bằng hạt vừng giờ nó thâm lại. Khi thấy hiện tượng đấy mình lo lắng và lên mạng tìm thông tin và nỗi sợ bị hiv cứ quanh quẩn trong đầu. Từ hôm đó tới giờ suy nghĩ nhiều ăn không ngon ngủ cũng không được đi làm thì uể oải k nói chuyện với ai cả rồi ngủ còn bị tê tay bên phải nữa. Giờ mình đi xét nghiệm nếu kết quả bị thì không biết mình sống thế nào mình mới chia sẻ cho mỗi mẹ mình biết. Có ai giúp mình với