Cho em hỏi là em có nguy cơ không, hôm tết em có đi tiếp khách và phải vào phòng masa em rất không muốn nhưng vì họ là đối tác làm ăn của sếp nên em đành chiều họ. Em cũng vào phòng masa nhưng không masa ( sau nhiều lần biến cố em đã tu tỉnh và sống lành mạnh hơn) chỉ ngồi đó nói chuyện vs cô gái đó vì chờ thời gian. Lúc ra cô gái đó có chạm tay vào tay em, sau đó thì em có đi xe máy về nhà rửa xà phòng rồi em đi ăn với họ. Khi đi ăn em bị chảy máu mũi và cho tay lên ngăn máu chảy vậy em có nguy cơ gì không. ( từ lúc bị chạm tay với lúc chảy máu là 2-3 tiếng)
Rồi cách đây 1 tuần em có đi uốn tóc thì bị nước uống đó vào tóc khi nhân viên đang làm cho em, em lo sợ tay nhân viên có máu hoặc nước đó có dịch gì chưa virus. Em uống pep quá nhiều mà pep là thuốc lam và zivu (150-300gam) là thuốc thế hệ cũ không có tác dụng nhiều. sợ hại đến cơ thể ung thư hay gan thận hỏng.