Kết quả 1 đến 17 của 17

Chủ đề: đi về tối

  1. #1
    Thành Viên Thuộc Nhóm Lo Sợ Hoang Tưởng aloalo123's Avatar
    Ngày tham gia
    24-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    bắc ninh
    Bài viết
    110
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 0 lần

    đi về tối

    anh chị ơi, dạo này em đã bớt đi những lo lắng vô lí của mình nhưng tối qua em mới gặp chuyện ạ. Em đi học bạn em chở về. Bạn em đi đường tắt về, đường đó có cổng đi vô công viên và đường đó một chiều vắng vẻ, tối rồi nên mọi người đã đóng cửa. Đi thì em thấy có một người đàn ông nhìn trông giống nghiện dừng se máy, tay ở dưới thập thò tư thế kiểu rất giống chích, em thì chỉ nhìn qua thì ông ta nhìn lại em mặc hằm hằm cái em quay lên thì thấy ở lưng mình nhói lên , đường hẹp một chiều và nhỏ nên em sợ ông ta quăng kim vô, Về nhà em thấy có chảy máu, em có sao không ạ. Cái này em kể thật không hoang tưởng ạ
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,360
    Cảm ơn
    1,925
    Được cảm ơn: 21,228 lần
    Trích dẫn Gửi bởi aloalo123 Xem bài viết
    anh chị ơi, dạo này em đã bớt đi những lo lắng vô lí của mình nhưng tối qua em mới gặp chuyện ạ. Em đi học bạn em chở về. Bạn em đi đường tắt về, đường đó có cổng đi vô công viên và đường đó một chiều vắng vẻ, tối rồi nên mọi người đã đóng cửa. Đi thì em thấy có một người đàn ông nhìn trông giống nghiện dừng se máy, tay ở dưới thập thò tư thế kiểu rất giống chích, em thì chỉ nhìn qua thì ông ta nhìn lại em mặc hằm hằm cái em quay lên thì thấy ở lưng mình nhói lên , đường hẹp một chiều và nhỏ nên em sợ ông ta quăng kim vô, Về nhà em thấy có chảy máu, em có sao không ạ. Cái này em kể thật không hoang tưởng ạ
    Chỉ một cụm từ duy nhất cho bạn là đang bị : Tâm thần phân liệt - Bệnh hoang tưởng,ám ảnh,lo âu.


    Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

  3. #3
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi aloalo123 Xem bài viết
    anh chị ơi, dạo này em đã bớt đi những lo lắng vô lí của mình nhưng tối qua em mới gặp chuyện ạ. Em đi học bạn em chở về. Bạn em đi đường tắt về, đường đó có cổng đi vô công viên và đường đó một chiều vắng vẻ, tối rồi nên mọi người đã đóng cửa. Đi thì em thấy có một người đàn ông nhìn trông giống nghiện dừng se máy, tay ở dưới thập thò tư thế kiểu rất giống chích, em thì chỉ nhìn qua thì ông ta nhìn lại em mặc hằm hằm cái em quay lên thì thấy ở lưng mình nhói lên , đường hẹp một chiều và nhỏ nên em sợ ông ta quăng kim vô, Về nhà em thấy có chảy máu, em có sao không ạ. Cái này em kể thật không hoang tưởng ạ
    Mới đọc tưởng bệnh hoang tưởng bớt rồi, đọc xong lại thấy bệnh nặng hơn.

  4. #4
    Thành Viên Thuộc Nhóm Lo Sợ Hoang Tưởng aloalo123's Avatar
    Ngày tham gia
    24-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    bắc ninh
    Bài viết
    110
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em không hoang tưởng đâu ạ, nếu như ông ta dừng lại nghe điện thoại hay gì thì đá thấy sáng, đằng này là không có sáng, chỉ thấy sơ cái dáng tay này đang làm gì tay kia, em còn nhớ lúc đi tiếp có xe đi sau em, không biết ông ta có đi theo em không em lo quá. Còn về cái việc xem phim bậy, em 17 tuổi nên vẫn sợ đó là lỗi lầm ạ.

  5. #5
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi aloalo123 Xem bài viết
    Em không hoang tưởng đâu ạ, nếu như ông ta dừng lại nghe điện thoại hay gì thì đá thấy sáng, đằng này là không có sáng, chỉ thấy sơ cái dáng tay này đang làm gì tay kia, em còn nhớ lúc đi tiếp có xe đi sau em, không biết ông ta có đi theo em không em lo quá. Còn về cái việc xem phim bậy, em 17 tuổi nên vẫn sợ đó là lỗi lầm ạ.
    Thần kinh của bạn có vấn đề không bình thường, vì vậy bạn nên đi khám và điều trị đi.

  6. #6
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,360
    Cảm ơn
    1,925
    Được cảm ơn: 21,228 lần
    Trích dẫn Gửi bởi aloalo123 Xem bài viết
    Em không hoang tưởng đâu ạ, nếu như ông ta dừng lại nghe điện thoại hay gì thì đá thấy sáng, đằng này là không có sáng, chỉ thấy sơ cái dáng tay này đang làm gì tay kia, em còn nhớ lúc đi tiếp có xe đi sau em, không biết ông ta có đi theo em không em lo quá. Còn về cái việc xem phim bậy, em 17 tuổi nên vẫn sợ đó là lỗi lầm ạ.





    Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

  7. #7
    Thành Viên Thuộc Nhóm Lo Sợ Hoang Tưởng aloalo123's Avatar
    Ngày tham gia
    24-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    bắc ninh
    Bài viết
    110
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em không cố tình đâu ạ mà em còn quá nhiều lo lắng. Tối em đi về, em có đi qua mấy khu mà có những đốn gạch đá xi măng, đập bể làm thành cả núi và có bị đá chân vô, em cảm thấy nhói đau đớn và về có chảy máu, có vết chấm kim đâm, nhăn nheo ở những vị trí như bắp chân, mắt cá chân ạ. Em hoang mang quá, lúc đó bạn em chở. Rồi em đi ăn, lúc đứng dậy và đi có đụng vô hai tấm màn tre cuốn để che mưa của quán, và có came giác bị vạt nhọn đâm, em sợ bị kim đâm ạ. Rồi em đi bộ thấy có ông kia ổng đang làm gì dó ổng nhìn em, mà em hoang mang ko biết ông làm gì, làm em sợ tối giờ ak, sợ có khi nào ổng đâm kim hay ném kim vô em không. Các anh ơi, lo không thể hiểu được ạ

  8. #8
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,360
    Cảm ơn
    1,925
    Được cảm ơn: 21,228 lần
    Trích dẫn Gửi bởi aloalo123 Xem bài viết
    Em không cố tình đâu ạ mà em còn quá nhiều lo lắng. Tối em đi về, em có đi qua mấy khu mà có những đốn gạch đá xi măng, đập bể làm thành cả núi và có bị đá chân vô, em cảm thấy nhói đau đớn và về có chảy máu, có vết chấm kim đâm, nhăn nheo ở những vị trí như bắp chân, mắt cá chân ạ. Em hoang mang quá, lúc đó bạn em chở. Rồi em đi ăn, lúc đứng dậy và đi có đụng vô hai tấm màn tre cuốn để che mưa của quán, và có came giác bị vạt nhọn đâm, em sợ bị kim đâm ạ. Rồi em đi bộ thấy có ông kia ổng đang làm gì dó ổng nhìn em, mà em hoang mang ko biết ông làm gì, làm em sợ tối giờ ak, sợ có khi nào ổng đâm kim hay ném kim vô em không. Các anh ơi, lo không thể hiểu được ạ
    Bạn đang bị thần kinh thôi.

    Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

  9. #9
    Thành Viên Thuộc Nhóm Lo Sợ Hoang Tưởng aloalo123's Avatar
    Ngày tham gia
    24-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    bắc ninh
    Bài viết
    110
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 0 lần
    Các ann ơi, , hôm tối em có thấy ở mang tai em có một vết lát da do ngứa, chảy máu, nó không sâu đâu, mà nó cỡ bằng nửa đốt ngón tay út, chảy máu ko biết nhiều hay không, xong em đi ngoài đường, khẩu trang không thể che được chỗ đó, em đi ngoài đường có bị mấy giọt gì bay vô dính. Em lấy tay kiểm tra thì là máu, lúc đó người chở em phía trước có bị thương cháy máu nhiều ở trên cổ. Em sợ máu ở đó bay vô.Em phân ra 2 trường hợp:
    - Nếu mà vết của em đã khô thì có dính máu cũng không có nguy cơ đúng không ạ
    - Nếu vết của em còn chảy máu, mà máu đó dính vô thì chắc cũng không sao đâu đúng không ạ, do điều kiện vết thương muốn bi là phải rộng và sâu, chảy máu ròng, và cả một lượng máu lớn tiếp xúc vô mới lo đúng không ạ, thiếu một trong các yếu tố trên thì không thể có nguy cơ được đúng không ạ. Do lúc về, em phải mất rất lâu sau đó mới đi tắm
    Em không hoang tưởng đâu ạ, mong các anh chị trả lời giúp em, cái điều em in đỏ có đúng không ạ

  10. #10
    Thành viên năng động nhiệt tình. Không Ngừng Bước's Avatar
    Ngày tham gia
    02-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Nơi Niềm Tin Được Tôn Vinh
    Bài viết
    1,594
    Cảm ơn
    29
    Được cảm ơn: 256 lần
    Trích dẫn Gửi bởi aloalo123 Xem bài viết
    Các ann ơi, , hôm tối em có thấy ở mang tai em có một vết lát da do ngứa, chảy máu, nó không sâu đâu, mà nó cỡ bằng nửa đốt ngón tay út, chảy máu ko biết nhiều hay không, xong em đi ngoài đường, khẩu trang không thể che được chỗ đó, em đi ngoài đường có bị mấy giọt gì bay vô dính. Em lấy tay kiểm tra thì là máu, lúc đó người chở em phía trước có bị thương cháy máu nhiều ở trên cổ. Em sợ máu ở đó bay vô.Em phân ra 2 trường hợp:
    - Nếu mà vết của em đã khô thì có dính máu cũng không có nguy cơ đúng không ạ
    - Nếu vết của em còn chảy máu, mà máu đó dính vô thì chắc cũng không sao đâu đúng không ạ, do điều kiện vết thương muốn bi là phải rộng và sâu, chảy máu ròng, và cả một lượng máu lớn tiếp xúc vô mới lo đúng không ạ, thiếu một trong các yếu tố trên thì không thể có nguy cơ được đúng không ạ. Do lúc về, em phải mất rất lâu sau đó mới đi tắm
    Em không hoang tưởng đâu ạ, mong các anh chị trả lời giúp em, cái điều em in đỏ có đúng không ạ
    oài ! giờ mới để ý thấy " đến từ : bắc ninh"
    nếu ở BN thì tới Đồi Búp Lê khám nhé.

  11. #11
    Quản Trị Chuyên Mục : Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS Tịnh Tâm's Avatar
    Ngày tham gia
    07-10-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TW2
    Bài viết
    570
    Cảm ơn
    17
    Được cảm ơn: 116 lần
    Trích dẫn Gửi bởi aloalo123 Xem bài viết
    Các ann ơi, , hôm tối em có thấy ở mang tai em có một vết lát da do ngứa, chảy máu, nó không sâu đâu, mà nó cỡ bằng nửa đốt ngón tay út, chảy máu ko biết nhiều hay không, xong em đi ngoài đường, khẩu trang không thể che được chỗ đó, em đi ngoài đường có bị mấy giọt gì bay vô dính. Em lấy tay kiểm tra thì là máu, lúc đó người chở em phía trước có bị thương cháy máu nhiều ở trên cổ. Em sợ máu ở đó bay vô.Em phân ra 2 trường hợp:
    - Nếu mà vết của em đã khô thì có dính máu cũng không có nguy cơ đúng không ạ
    - Nếu vết của em còn chảy máu, mà máu đó dính vô thì chắc cũng không sao đâu đúng không ạ, do điều kiện vết thương muốn bi là phải rộng và sâu, chảy máu ròng, và cả một lượng máu lớn tiếp xúc vô mới lo đúng không ạ, thiếu một trong các yếu tố trên thì không thể có nguy cơ được đúng không ạ. Do lúc về, em phải mất rất lâu sau đó mới đi tắm
    Em không hoang tưởng đâu ạ, mong các anh chị trả lời giúp em, cái điều em in đỏ có đúng không ạ


    Đúng rồi. bạn k còn hoang tưởng nữa mà chuyển qua tâm thần phân liệt rồi.

  12. #12
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,360
    Cảm ơn
    1,925
    Được cảm ơn: 21,228 lần
    Trích dẫn Gửi bởi aloalo123 Xem bài viết
    Các ann ơi, , hôm tối em có thấy ở mang tai em có một vết lát da do ngứa, chảy máu, nó không sâu đâu, mà nó cỡ bằng nửa đốt ngón tay út, chảy máu ko biết nhiều hay không, xong em đi ngoài đường, khẩu trang không thể che được chỗ đó, em đi ngoài đường có bị mấy giọt gì bay vô dính. Em lấy tay kiểm tra thì là máu, lúc đó người chở em phía trước có bị thương cháy máu nhiều ở trên cổ. Em sợ máu ở đó bay vô.Em phân ra 2 trường hợp:
    - Nếu mà vết của em đã khô thì có dính máu cũng không có nguy cơ đúng không ạ
    - Nếu vết của em còn chảy máu, mà máu đó dính vô thì chắc cũng không sao đâu đúng không ạ, do điều kiện vết thương muốn bi là phải rộng và sâu, chảy máu ròng, và cả một lượng máu lớn tiếp xúc vô mới lo đúng không ạ, thiếu một trong các yếu tố trên thì không thể có nguy cơ được đúng không ạ. Do lúc về, em phải mất rất lâu sau đó mới đi tắm
    Em không hoang tưởng đâu ạ, mong các anh chị trả lời giúp em, cái điều em in đỏ có đúng không ạ
    Bạn nào rảnh dẫn thành viên này khi gặp Bác Sĩ khoa thần kinh gấp đi.

    Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

  13. #13
    Thành Viên Thuộc Nhóm Lo Sợ Hoang Tưởng aloalo123's Avatar
    Ngày tham gia
    24-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    bắc ninh
    Bài viết
    110
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 0 lần
    Như vậy là em không sao đúng không ạ, do em lo lắng quá thui đúng không ạ. Mọi thứ em kể đều không có nguy cơ đúng không ạ, tại vì em lo do em có nói dối bố mẹ vài việc

  14. #14
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,360
    Cảm ơn
    1,925
    Được cảm ơn: 21,228 lần
    Trích dẫn Gửi bởi aloalo123 Xem bài viết
    Như vậy là em không sao đúng không ạ, do em lo lắng quá thui đúng không ạ. Mọi thứ em kể đều không có nguy cơ đúng không ạ, tại vì em lo do em có nói dối bố mẹ vài việc


    Không phải bài này không có nguy cơ mà từ trước tới giờ bạn hỏi chả có cái nào là có nguy cơ hết.


    Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

  15. #15
    Thành Viên Thuộc Nhóm Lo Sợ Hoang Tưởng aloalo123's Avatar
    Ngày tham gia
    24-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    bắc ninh
    Bài viết
    110
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 0 lần
    nhà em có ông anh tới ở mấy ngày, mà ông này cũng thuộc dạng chơi bời lêu lổng lắm ạ. Ổng vô nhà vệ sinh lâu thiệt lâu xong ổng mới ra, cái xong em vô liền do em khó chịu ở dv nên em có thủ dâm. Khi xuất thì em mới đảy đầu dv xuống và có lỡ chạm với thành bên trong của bồn cầu, và em có cảm giác có gì nhớt xong sau đó em mới xuất tinh, cái em để vậy một hồi lâu. Em do chưa lột bao quy đầu nên mỗi lần như vậy phải kéo bao quy đầu ra xong rồi trùm lại. Cái em mới nhớ đến là, khi ổng ra ko có tiếng dội cầu. Em sợ đó là tinh dịch của anh ta do thủ dâm bên trong. nhà vệ sinh mà em sợ ổng nhiễm H. rồi sợ nước bắn vô hậu môn em đang có vấn đề mà nước có tinh dịch ạ. Cho em hỏi có sao ko ạ


    Còn một điều nữa ạ, hôm bữa trước em ở nhà 1 mình có cảm giác như đang có ai trong nhà vậy ạ, em cảm giác rợn rợn. Đúng hôm đó em có vô toilet thủ dâm ko đóng cửa. Cái lúc em đang nhắm mắt thì bổng có cảm giác nước gì nó bắn tới lỗ sáo em và có cảm giác nóng, mạnh, không biết là do em xuất tinh nó dính vô lại hay sao, mà em sợ quá,em có sao ko ạ, sợ có ăn trộm vô nhà mà thấy em như vậy. Rồi cũng cùng ngày chiều đó, em đi cầu xong có đứng dậy, quay mông ra ngoài cửa, mà em ko đóng cửa toilet, rồi em có cảm giác tương tự như trên, sau đó em ko rửa lại. aem lo quá,

  16. #16
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi aloalo123 Xem bài viết
    nhà em có ông anh tới ở mấy ngày, mà ông này cũng thuộc dạng chơi bời lêu lổng lắm ạ. Ổng vô nhà vệ sinh lâu thiệt lâu xong ổng mới ra, cái xong em vô liền do em khó chịu ở dv nên em có thủ dâm. Khi xuất thì em mới đảy đầu dv xuống và có lỡ chạm với thành bên trong của bồn cầu, và em có cảm giác có gì nhớt xong sau đó em mới xuất tinh, cái em để vậy một hồi lâu. Em do chưa lột bao quy đầu nên mỗi lần như vậy phải kéo bao quy đầu ra xong rồi trùm lại. Cái em mới nhớ đến là, khi ổng ra ko có tiếng dội cầu. Em sợ đó là tinh dịch của anh ta do thủ dâm bên trong. nhà vệ sinh mà em sợ ổng nhiễm H. rồi sợ nước bắn vô hậu môn em đang có vấn đề mà nước có tinh dịch ạ. Cho em hỏi có sao ko ạ


    Còn một điều nữa ạ, hôm bữa trước em ở nhà 1 mình có cảm giác như đang có ai trong nhà vậy ạ, em cảm giác rợn rợn. Đúng hôm đó em có vô toilet thủ dâm ko đóng cửa. Cái lúc em đang nhắm mắt thì bổng có cảm giác nước gì nó bắn tới lỗ sáo em và có cảm giác nóng, mạnh, không biết là do em xuất tinh nó dính vô lại hay sao, mà em sợ quá,em có sao ko ạ, sợ có ăn trộm vô nhà mà thấy em như vậy. Rồi cũng cùng ngày chiều đó, em đi cầu xong có đứng dậy, quay mông ra ngoài cửa, mà em ko đóng cửa toilet, rồi em có cảm giác tương tự như trên, sau đó em ko rửa lại. aem lo quá,
    Chỉ một cụm từ duy nhất cho bạn là đang bị : Tâm thần phân liệt - Bệnh hoang tưởng,ám ảnh,lo âu.

  17. #17
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,360
    Cảm ơn
    1,925
    Được cảm ơn: 21,228 lần
    Trích dẫn Gửi bởi aloalo123 Xem bài viết
    nhà em có ông anh tới ở mấy ngày, mà ông này cũng thuộc dạng chơi bời lêu lổng lắm ạ. Ổng vô nhà vệ sinh lâu thiệt lâu xong ổng mới ra, cái xong em vô liền do em khó chịu ở dv nên em có thủ dâm. Khi xuất thì em mới đảy đầu dv xuống và có lỡ chạm với thành bên trong của bồn cầu, và em có cảm giác có gì nhớt xong sau đó em mới xuất tinh, cái em để vậy một hồi lâu. Em do chưa lột bao quy đầu nên mỗi lần như vậy phải kéo bao quy đầu ra xong rồi trùm lại. Cái em mới nhớ đến là, khi ổng ra ko có tiếng dội cầu. Em sợ đó là tinh dịch của anh ta do thủ dâm bên trong. nhà vệ sinh mà em sợ ổng nhiễm H. rồi sợ nước bắn vô hậu môn em đang có vấn đề mà nước có tinh dịch ạ. Cho em hỏi có sao ko ạ


    Còn một điều nữa ạ, hôm bữa trước em ở nhà 1 mình có cảm giác như đang có ai trong nhà vậy ạ, em cảm giác rợn rợn. Đúng hôm đó em có vô toilet thủ dâm ko đóng cửa. Cái lúc em đang nhắm mắt thì bổng có cảm giác nước gì nó bắn tới lỗ sáo em và có cảm giác nóng, mạnh, không biết là do em xuất tinh nó dính vô lại hay sao, mà em sợ quá,em có sao ko ạ, sợ có ăn trộm vô nhà mà thấy em như vậy. Rồi cũng cùng ngày chiều đó, em đi cầu xong có đứng dậy, quay mông ra ngoài cửa, mà em ko đóng cửa toilet, rồi em có cảm giác tương tự như trên, sau đó em ko rửa lại. aem lo quá,
    Có lẽ thành viên này,vì đọc quá nhiều thông tin làm rối loạn thần kinh.Vì vậy Tuanmecsedec tạm thời khóa nick 07 ngày để thành viên này định thần chứng bệnh Tâm thần phân liệt - Bệnh hoang tưởng,ám ảnh,lo âu.

    Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •