Gửi bởi
Cantuvanh2
Cd4 mình là 241, mình uống đc gần hết 18 viên cotrim, và 7 Arv màu cam I127, mấy ngày đầu uống cotrim vó bị ngứa, nổi hột đỏ, mình uống vài viển Clỏpheniramin vào thì hết (mình uống thuốc lao vũng hay như z), viên arv đêm đầu hơi choáng váng, vài đêm sau nóng sốt, rồi tới chóng mặt dữ dội, dắt trưa hkia mình uống cotrim dô chút xíu, r đi hớt tóc, nóng nực thì bị hơi nổi ban đỏ chút xíu, sốt nhẹ đến 11h, 11h mình uống Arv thì sốt nhiều hơn, nổi đỏ cũng nhiều, lặn r hụp lặn hụp, hqua nay cứ sốt quài, đến giờ Arv thì sốt cao hơn bt, nhức đầu quài. Mình có uống para với lau mát. Do mẹ mình lo cho sk của mình nên mẹ kêu về cho mẹ chăm sóc, mẹ chuae biết Hiv, bây giờ mình sợ bị gì nặng, hay xỉu, hay hôn mê là lộ bệnh quá. (Vì mẹ mình nếu biết mình bệnh, sẽ hoang mang, đi kể hỏi mọi người).