Trích dẫn Gửi bởi không quan tâm Xem bài viết
Mình biết mình bị H lâu rồi chắc cũng gần 4 năm rồi, chẳng biết bị lúc nào thôi ( đã có khoản thời gian tung hoàkhói lửa mịt mù @.@ ) vì Mẹ nên mình từ bỏ quyết tâm học lại và làm việc đàng hoàng. Mọi người trong nhà không ai biết mình có H trong người cả vì bề ngoài mình rất khỏe mạnh. Chưa uống Arv bao giờ @.@ vẫn khỏe như trâu ^^
Chúc các bạn vui vẻ sống khỏe nha ^ lên nào, ai cũng có nhiều ước muốn rằng mong thời gian quay lại để đừng xảy ra chuyện như hôm nay nhưng hãy sống cho hiện tại và tương lai chứ đừng nhìn về quá khứ nữa và cứ nói Giá như ....
mình đã vượt qua mà sống vui vẻ còn các bạn thì sao ... có giống mình không @.@
Bà có nổ quá hăm á bà nội. Tính từ thời điểm đăng bài tới giờ là hơn 5năm vẫn khoẻ sao???
Có nghi ko thành thật ở đây.
còn nếu là sự thật thì please cho xin bí quyết zới.
nguy cơ mới 1 năm mà cd còn 202 hà.
muốn sống lâu thêm nửa để đc lên sao hoả.(nghe đồn là con ng sắp phải lên sao hoả định cư...)