Tâm sự cho các bạn nghe , mình củng đã 3-4 lần xn hiv , cảm giác lo sợ, mất ăn mất ngủ
- đến lúc kết quả âm tính thì rất vui , nhưng vui củng chẵng đưoc bao lâu . Rồi mình củng bắt đầu với nhiều mối quan hệ trong love . Lo sợ bị hiv đến nỗi , chỉ dám kiss, oral sex củng phải đeo bcs . Blowjod thì oki , ngươi yêu thì ngày càng đòi hỏi , chẵng lẽ yêu đương mà cứ xơ xơ vậy hoài , thế là người thì chán rồi chia tay , ngươi thì mình yêu quá nên sex luon , hoàn toàn đều xài bcs , có ngươi đòi kg xài mình kg chịu .
- quyen xong ngươi này rồi đến người khác . Chẵng ai chung thuỷ với mình , rồi phát hiện ra lúc đanh quyen mình nó củng lén lúc với đứa khác . Haizzzzzz........ Rồi típ tục câu chuyện lo lắng kg biết có bi hiv kg? Rôi ngồi suy nghĩ lung tung
- trong cuộc sống đâu biết ai không bị nhiem hiv đâu mà quyen .love là theo cảm giác . Chẵng lẽ cứ lo sợ hiv rồi ế luon sao hả . Cho nên yêu thì vui kết thúc thị lại lo lắng . Éo le
- lúc nào củng an toàn sex. Yêu thì yêu nhưng an toàn là trên hết , nhưng chẵng hieu sao không thoát ra được nỗi ám ãnh vì sợ hiv .