Gửi bởi
hoihanbrvt
Trước hết em xin chào mọi ngươi !
Câu chuyện của em như sau :
Tối 31/10 tầm 22h em có đi uống cafe chòi trá hình với một "bạn nữ" . Sau khi thỏa thuận giá cả thì em có yêu cầu dùng bcs và bạn ấy đi lấy cho em . lúc đó bạn ấy đòi kích thích em bằng miêng nhưng em không cho một lúc sau em lấy đèn pin đinh soi xem âm hộ bạn ấy nhưng bạn ấy không cho từ đó em nghi nó là GMD chuyển giới vì cái giọng nó đực lắm . RỒi nó ngồi xuống kich thích bằng miệng cho em ( lúc đó em mang bao rồi ) em cũng không để ý có lẽ lúc no kick thích nó đã cắn bcs rách phần đầu rồi . Sau đó trời tối em không thấy em đưa vào đây tầm 1 phút em ra . lúc rút ra em lấy den pin soi thì trời ơi rách toạt bao lòi quy đầu ra ngoài luôn . em hoang qua dắt xe chạy về nha rửa xà phòng rồi gọi điện cho anh tuấn ngay . ngày hsau em uống pep lúc 20h và ccach nhau 12 tiếng .Thuốc là thuốc anh Tuấn đưa cho em có tên Lamzidivir 56v uống trong 28 ngày . A/C cho em hỏi dến giờ đã 2 ngày uong thuốc em không bị triệu chứng tác dụng phụ gì cả vậy có khi nào thuốc không có tác dụng không và có khi nào bây giờ hay có lamzidivir giả không ( không phải em nói là nói anh tuấn mua thuốc giả mà là em lo sợ anh tuấn bị người ta bán lừa nếu có gì anh túấn cho em xl nhé vì em lo sợ quá ) và anh chị cho em hỏi nguy cơ của em có cao không nếu người đó la GMD chuyển giới và đã bị H . ngoài ra anh chị cho em hỏi em uống đủ phát đồ thì có không bị H không ạ . em chân thành cảm ơn !!