Gửi bởi
Tranlehoang
Chào các anh chị, cách đây khoảng hai tuần, em có chót dại quan hệ với cô gái ở quán cafe, mới đầu em chỉ đi ngang khát nước nên ghé làm ly cafe nhưng nào ngờ ngồi một lúc có cô tiếp viên ra ngồi ngay cạnh nói chuyện qua lại và ngả lời. Thấy thân hình nóng bỏng nên em mềm lòng nhận lời. Vô phòng cô ấy chỉ dùng khăn giấy ướt lau dương vật của em và kích dục bằng miệng và tay. Trong lúc cao trào em có đưa ngón tay vào âm đạo cô ấy,tay em ko trầy xước hay có vết thương hơt, nhưng ko cho sâu, nhưng có vẻ có thấy hơi ướt xíu. Ngoài ra em ko hề quan hệ hay gì hết. Em về mà lo quá, em thấy mình về dạo này đau đầu nhẹ và âm it, lưng em có mọc 3 mụn như có máu bên trong ấy ạ, ko đau ko ngứa, em hơi thấy chóng mặt nữa ạ. Em mong anh chị diễn đàn mình tư cấm giúp em ạ, em lên bệnh viện Nhiệt Đới thử test máu mà bác sĩ nói 3 tháng sau khi có nguy cơ mới xét nghiệm được. Bao ngày qua em stress quá, một ngày trôi qua quá nhanh vì hầu như khi nào đầu em cũng suy nghĩ về hành động ngu dốt nhất thời của mình. Em sợ lắm anh chị ạ,em chót dại xin anh chị hãy tư vấn em có bị nhiễm HIV ko ạ? :((