Cuộc sống của người đồng tính tại quốc gia “cấm tuyên truyền đồng tính”

Thứ năm 18/06/2015 15:01

Hai năm sau đạo luật "cấm tuyên truyền đồng tính", những người thuộc cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) tại Nga vẫn có cuộc sống tốt hơn so với nhiều người vẫn nghĩ, theo The Guardian.

Ngày 30/6 là thời điểm tròn 2 năm ngày Tổng thống Nga Vladimir Putin ký luật cấm tuyên truyền về quan hệ tình dục phi truyền thống. Quy định này làm dấy lên làn sóng phản đối của truyền thông phương Tây nhằm vào ông Putin về vấn đề nhân quyền. Từ đó, Nga nổi lên như một trong những nước bài người đồng tính nổi tiếng trên thế giới.

Một cặp đồng tính nữ người Nga hôn nhau, trên tay họ là lá thư từ chối từ cơ quan chức năng sau khi hai người này đến đăng ký kết hôn hồi năm 2009 - Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, báo The Guardian (Anh) trong bài viết mới đây cho thấy cuộc sống của dân đồng tính tại Nga không phải quá khó khăn như người ta tưởng tượng.

Nơi không dành cho người đồng tính


Với mục tiêu bảo vệ các giá trị đạo đức truyền thống, những nhà làm luật ở Nga thường được báo chí phương Tây nhắc đến với khuynh hướng bài người đồng tính.

Tờ The Moscow Times (Nga) ngày 15.6 cho biết nghị sĩ Vitaly Milonov vừa lên tiếng kêu gọi truyền thông Nga tuyên truyền tẩy chay loạt phim truyền hình Game of Thrones (Trò chơi Vương quyền). Ông Milonov cho rằng Game of Thrones mang nội dung phản cảm, bạo lực, hiếp dâm và đồng tính luyến ái.

Là người cực đoan trong vấn đề đồng tính, ông Milonov cũng từng "thân chinh" bắt người đồng tính tại một quán bar ở St. Petersburg hồi tháng 12/2014.

Các mối quan hệ đồng tính gần như không được phép truyền bá trong bất kỳ hình thức hay lĩnh vực nào tại Nga. Đó là lý do hồi đầu năm nay, Quỹ điện ảnh Quốc gia Nga (Gosfilmofond) đã từ chối tham gia dự án làm phim về tiểu sử của đạo diễn lừng danh Sergei Eisenstein vì ông này là người đồng tính.

Ngoài ra, bộ phim từng giành giải ở Liên hoan phim Cannes (Pháp), Blue is the warmest color (tạm dịch: Màu xanh là màu ấm nhất) cũng bị cấm chiếu ở Nga.

Những người thuộc cộng đồng LGBT ở Nga đã nhiều lần biểu tình phản đối sự phân biệt đối xử này, nhưng đều bị chính quyền xử lý cứng rắn. Ngay tháng 5 năm nay, các cuộc biểu tình ở thủ đô Moscow đã dẫn đến việc hàng chục người bị bắt giữ, theo Reuters.

Có một Moscow màu hồng


Bất chấp các động thái cứng rắn từ chính quyền, người đồng tính ở Nga không phải hoàn toàn bị chèn ép đến mức như nhiều người nghĩ. Và một nghịch lý là, nơi họ cảm thấy thoải mái nhất lại chính là trung tâm thủ đô Moscow.

Trong bài viết ngày 13/6, The Guardian mô tả cuộc sống khác biệt của người đồng tính ở Moscow với hình ảnh ví von rằng "Moscow hồng hơn bạn nghĩ".

"Moscow như một thành phố nhỏ ở châu Âu những năm 1990. Mọi người đều biết nhau. Họ biết ai là người đồng tính, kể cả khi không ai công khai việc mình đồng tính", The Guardian dẫn lời Anton Krakovsky, một người đã bị sa thải khỏi đài truyền hình vì công khai mình đồng tính, cho biết.

Theo The Guardian, cộng đồng LGBT ở Nga hoạt động ngầm, che giấu bản thân trong mắt gia đình và đồng nghiệp, nhưng lại tập trung đầy các quán bar, cà phê... và liên lạc với nhau chủ yếu trên mạng xã hội Hornet, vốn nổi tiếng với người đồng tính.

Elena Kostyuchenko, nhà báo đồng thời là nhà hoạt động vì quyền lợi người đồng tính, khẳng định rằng cuộc sống của cộng đồng LGBT tại Moscow hay St. Petersburg dễ dàng hơn vì đó là nơi họ tập trung, nên sẽ dễ dàng "bắt sóng" nhau. "Moscow thu hút những người đàn ông đồng tính từ mọi nơi, nên ở Moscow có nhiều người đồng tính hơn bất kỳ nơi nào tại Nga. Và tất cả điều họ muốn chỉ là những gì người khác muốn: có một ai đó để yêu thương", Krakovsky nói.