Gửi bởi
abcxyzz
E năm nay 24 tuổi sống ở đang là sinh viên năm cuối. E cũng theo dõi trên diễn đàn này đc 2 tháng nay nhưng chưa dám tâm sự hnay e quyết định tâm sự chuyện của e để nhận đc những tư vấn, giúp đỡ của các a c trên diễn đàn.
E có quen 1 cô gái trong 1 nhóm trên face chúng e quen nhau đc 4 tháng chỉ trên danh nghĩa là bạn bè. Khi cô đấy nói phải vào Hồ Chí Minh sinh sống cùng gia đình thì hôm 20/6 chúng e có đi chơi mà cũng uống rượu. cô đấy chủ động muốn quan hệ với e vì có chút rượu nên e ko kiềm chế đc bản thân nên cũng đã quan hệ với cô đấy mà ko dùng BCS. Sau đêm đó thì cô đấy vào Nam chúng e vẫn thỉnh thoảng nt cho nhau rồi e ko liên lạc đc với cô đấy nữa. E vẫn sống bình thường ko có vấn đề gì cả. Mọi chuyện diễn ra vào 12/8, sáng dậy ở bẹn e nổi vài nốt đỏ không ngứa ko đau vì e hay mặc sịp đi ngủ nên cũng ngĩ do muối đốt mấy ngày sau thì nó cũng hết, tối hôm đấy e cũng đi đá bóng về có cảm giác mệt mỏi cứ nghĩ là do quá sức nen cũng ko chú ý tới nhưng e mệt mỏi tận 3 ngày liền, lưỡi trắng có chấm đỏ.
15/8 e vào viện xét nghiệm máu cả nc tiểu thì bác sĩ nói vẫn bình thường kết luộn suy nhược cơ thể cho thuốc bổ về uống. e có tra mạng thì thấy toàn ghi dáu hiệu của bệnh hiv nên e rất lo sợ, mất ngủ một thời gian. Gọi điện cho cô gái kia thì cũng không được càng làm e lo them.
E vẫn mệt mỏi tới hôm 24/8 e bị nổi hạch góc hàm đi khám thì bs kết luận e bị viêm tuyến nước bọt mang tai càng làm e lo hơn mấy hôm sau cũng khỏi nhưng hạch góc hàm vẫn sung tới tận bh. Thời gian sau đó người e luôn thấy nóng ra mồ hôi nhiều mỗi lần ra mồ hôi hay làm việc gì nặng la ng lại mẩn đỏ ngỉ ngơi 10, 15p là lại hết. E lo quá cũng tâm sự với chị e. Đc chị cũng nc với e và bảo e đợi thời gian nữa chị sẽ đưa đi xét nghiệm. trong thời gian đó lưng và ngực e bắt đầu xuất hiện những mụn to đỏ, người lại hay mẩn ngứa e nghĩ 80% mình bị nhiễm H rồi nên cũng buồn chán mọi thứ. Tới đầu tháng 9 e bị đau họng gần 2 tuần, nổi 4 cái hạch ở cổ lúc đấy tinh thần e suy sụt hẳn. Đến hôm tròn 3 tháng đi xét nghiệm thì chị e bận đi công tác 1 tháng nên ko xét nghiệm đc. Vào hôm 15/10 đầu dương vật e xuất hiện nhiều mụn đỏ không đau ko ngứa. Tới hôm 17/10 chị e về 2 chị e đi xét nghiệm và khám ở viện huyết học trung ương. Bs bảo e bị viêm bao quy đầu bôi thuốc và đã khỏi dần. E xét nghiệm tổng thể và cả Hiv bằng Elise, cả viên gan B, C thì cho kết quả là âm tính. e cũng vui lắm. Nhưng hiện tại bh 5 cái hạch của e vẫn chưa tiêu đi, lưng và ngực vẫn mọc mụn to e vẫn hơi lo lắng.
Điều e đặt dấu hỏi là mọi dấu hiệu mệt mỏi kéo dài, đau khớp tay chân, xưng hạch, nổi mụn trong giời gian là do đâu? Với kết quả xét nghiệm 4 tháng như trên e đã an toàn chưa và e có phải đi xét nghiệm lại vào 6 tháng không.
Rất mọng được sự giúp đỡ của các anh các chị trên diễn đàn! E xin cảm ơn.