Thứ tư, 30/07/2014 19:30

Tình yêu là mỗi sớm mai thức dậy đã thấy nhớ, là bờ vai bình yên để dựa dẫm và nhận thấy mọi khó khăn đều trở nên nhỏ nhặt.




Bộ truyện tranh mang tên What is love



(Tình yêu là gì) được tác giả có nick name Mèo Mun Đen chia sẻ trên trang cá nhân hôm 27/7. Những định nghĩa tình yêu một cách hài hước trong tác phẫm đã thu hút được sự quan tâm của giới trẻ.

Tác giả Mèo Mun Đen tên thật là Đặng Ngọc Minh Trang, sinh ngày 13/11/1986. Năm 2010 cô tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kề đồ họa, trường đại học Kiến trúc TP.HCM. Hiện Minh Trang làm họa sĩ vẽ truyện tranh thiếu nhi tại TP.HCM.

Minh Trang đã vẽ bằng bằng bút mực đen trên cuốn sổ tay. Theo cô, tình yêu là mỗi sớm mai thức dậy đã thấy nhớ, là sự lo lắng mỗi khi không liên lạc được, là thích bên nhau mọi mặt của cuộc sống, là bờ vai để dựa dẫm mỗi lần mệt mỏi..

Sau vài giờ đăng tải, bộ ảnh nhận được hơn 1000 lượt chia sẻ của các bạn trẻ. Minh Trang chia sẻ: "Bộ truyện này mình thực hiện để tặng bạn trai, theo những cảm xúc cá nhân đến thật bất chợt. Mình cầm bút lên và vẽ theo cảm xúc. Mình mất một ngày để hoàn thiện bộ tranh, sau khi chia sẻ lên trang cá nhân không ngờ được mọi người ủng hộ như vậy”.

Bộ tranh được thể hiện qua những nét vẻ đáng yêu và ngôn từ gần gũi với giới trẻ.

Minh Trang cho biết, cô và bạn trai yêu nhau được 7 tháng. Tình yêu mang đến cho cô nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, cô không muốn chia sẻ thêm nhiều thông tin về chuyện tình cảm cá nhân, ngoài những gì đã thể hiện trong tranh.

Cùng trải qua thời gian 7 tháng yêu nhau, tác giả hạnh phúc khi có được một tình yêu đẹp.

Kết thúc bộ truyện tranh bằng một câu nói: "Em yêu anh đó, biết chưa hả?".
AloBacsi.vn
Theo Phan Trai Uc - Zing.vn