Gửi bởi
diencaidau
Chào các anh chị trong diễn đàn . Lâu rồi e mới vào lại diễn đàn . Em xin nhờ các anh các chị tư vấn giúp e lần nữa ạ .anh chị trong diễn đàn đã tư vấn cho em rất nhiều là trường hợp của em ko có nguy cơ . Và em hay quên nó đi . Em cũng mún làm được điều đó lắm ạ . Nhưng không hiểu là vì em quá cứng đầu hay e suy nghĩ quá nhiều về Hiv .mà sao e không thể nào bình tỉnh được khi nghĩ về nó . E sắp lập gia đình rồi . Nên lại càng lo sợ nhiều hơn . E sợ cái điều không ai mong mún . E sợ cái điều kinh khủng nhất sẽ xảy ra . E không pik tại sao . Có lẽ e đã đọc quá nhiều câu chuyện bi thảm về Hiv . Nên bây giờ e bị ám ảnh . E lo sợ đủ thứ . E sợ sẽ làm cho người con gái e yêu nhất sẽ đau khổ .càng nghĩ e càng rối càng lo anh chị ạ . Xin anh chị đừng trách em nhé . Dung trách e vì đã đuợc tư vấn mà còn như vậy . Vì 5 nay là 5 tuổi của e . Ngta nói 5 tuổi là 5 xui . Nên e lo đủ thứ . Mong nhận được nhiều lời khuyên từ anh chị . Tại vì những tâm sự này e cũng chỉ pjk nói vs anh chị mà thôi . Và cũng chỉ có anh chị mới giúp được em . E chân thành cám on anh chị