Trưa nay trên đường lên thành nhà Mạc ỏ lạng sơn, trên đấy tụ điểm tiêm chích ma tuý,do trời vừa mưa xong ,vô tình em dẵm phải ống đựng kim tiêm có kim tiêm ở trong mà không thấy ống kim tiêm đâu,lúc đấy e đi giày bitis hunter dẵm lên có tiếng vỡ tạch mấy cái thì mới biết mình dẵm vào ống đựng có kim tiêm ở trong,nhưng em lại không thấy đau ở chân,lúc xem lại thì vẫn thấy kim tiêm ở trong ống đựng,hình như kim tiêm vẫn còn thẳng,em có chụp lại ông đựng kim tiêm và kim tiêm sau khi em dẵm , mong a tuấn và mọi người tư vấn cho em ,em có nguy cơ và cần uống thuốc phơi nhiễm không ạ, vì giá thuốc rất cao mà tác dụng phụ nữa nên em đang rất lo lắng
Link ảnh ống đựng kim tiêm và kim tiêm ở trong :https://drive.google.com/open?id=0B8...nBHQUIteS05SU0
Link ảnh đôi giày của em :https://drive.google.com/open?id=0B8...UtSRVQ0ZmFaWTQ
mong các anh tư vấn giúp , em rất lo lắng và hoang mang ạ