Hôm nay đi tái khám. Vào phòng siêu âm cô yta cho mình vô cuối cùng, xong rồi lấy thêm 1 tấm ga để lót cho mình nằm, lúc đầu mình thấy hơi khó chịu, sau khi siêu âm xong cô ấy mang găng tay vào dọn tấm ga mà mình vừa nằm. Một cảm giác bị kì thị thật khó diễn tả bằng lời, trong thâm tâm nghĩ chắc cô ta nghĩ những người như mình thì ghẻ lở đầy người hay sao í.
Về nhà cả ngày tâm trạng bực không chịu được. Thêm cái vụ đi tái khám ở phòng khám ngoại trú cd4 bị tụt từ 710 xuống còn 398. Bác sĩ bảo nếu tình trạng cơ thể ko có gì bất ổn thì ko sao, nhiều khi do lỗi kĩ thuật. Haizzz chả biết đâu mà lần. Cảm thấy mạng sống của BN giống như con cá nằm trên thớt vậy. :((