Anh chị ơi. Giờ em và vợ đã xuống Tự Dũ để cbi sinh em bé. Ngồi đợi ở ngoài sao em lo quá. Vừa lo cho con vừa lo cho hành vi vừa rồi. Nếu em bị nhiễm HIV thì oan uổng cho em quá lúc đó vợ và con em như thế nào. Hôm qua ổng nói là ở bệnh viện về nhà ghé em luôn. Em bực quá la ổng làm anh em mích lòng. Hihic. Tay ảnh dính nhiều máu mà còn say xỉn nữa sau 30 phút rồi nhéo ngực em bị trầy phần núm vú. Em nhớ lúc đó em có khự một vết nhỏ giống máu lắm dính trên phần vai. Có khi nào máu chưa khô không nữa. Em như muốn điên đầu, em là một ông bố tồi mà.