Gửi bởi
kachianguyen27
Hôm nay em vừa làm phát CombiPt sau 86 ngày (>84 ngày),và tròn 56 ngày(8 tuần) có Pep...kết quả Âm tính
Em hết lăn tăn rồi các anh ạ,mặc dù các a rất kiên nhẫn tư vấn cho e nhưng phải đợi đến lúc nhận kết quả này e mới hoàn toàn yên tâm các anh ạ
Em xin cám ơn anh Tuấn,anh Truong Xuan,anh Songlanhmanh88 đã nhiệt tình tư vấn cho e trong thời gian qua,quả thực nếu không có sự tư vấn của các anh thì em cũng không biết mình sẽ làm gì để có thể vượt qua thời gian chờ đợi dài đằng đẵng xuốt gần 3 tháng như vậy,nhờ có các anh mà thời gian đó đối với 1 đứa hay lo nghĩ suy diễn lung tung như em đã ngắn lại rất nhiều bởi những tư vấn chính xác của các anh.Thú thật với các anh là ngày nào em cũng lên diễn đàn gần như đọc nhiều mà cày nát bao nhiêu mục nhưng vẫn phải hỏi vì em vẫn cần lời tư vấn của các anh,đối với em đó là những điều vô cùng ý nghĩa,,,và sau thời gian đó thì những gì các anh tư vấn đã được xác thực bới kết quả của em hôm nay.Sau việc này e đã có cơ hội nhìn lại cuộc sống của mình và đã có cái nhìn cảm thông hơn rất nhiều với các bạn không được may mắn như mình.Em đã tự hứa với mình là nếu kết quả Âm tính thì em sẽ không bao giờ đi bóc bánh trả tiền nữa,vui thì chả thấy đâu mà thấy lo mất ăn mất ngủ,thậm chí em còn đã nghĩ có lẽ mình cũng khỏi gần phụ nữ nữa luôn,giờ đâm ra em sợ cả phụ nữ :))...Có lẽ em nói hơi dài rồi,cuối cùng vẫn là gửi đến các anh những lời biết ơn vô cùng và cầu chúc cho các anh luôn mạnh khỏe,bình an,may mắn trong mọi việc.Mong diễn đàn ngày càng phát triển và trở thành nơi luôn ấm áp tình người như bây giờ.Vài ngày nữa em có lương em xin được ủng hộ diễn đàn để các anh duy trì hoạt động và giúp đỡ những bạn có H có hoàn cảnh khó khăn.
1 lần nữa em xin cám ơn anh Tuấn mẹc,anh TruongXuan,anh Songlanhmanh88 vô cùng ! Chúc các anh luôn mạnh khoẻ !