Gửi bởi
tuan2312
Em chào cả nhà, hic hic, em biết nếu như mình biết rồi mà vẫn tái phạm và lăn tăn suy nghĩ thì mọi người sẽ chửi em nhiều lắm. Nhưng em không còn vấn đề nào khác.
Vì người này đang là thầy của em nên có nhiều cái như mọi người cũng biết em rất khó xử. Không dứt khoát được và cũng không thể lên tiếng. Vì em sắp chuyển công tác nên em cũng không muốn để đụng chạm nhau
Hôm nay người này với em cũng có vấn đề quan hệ xảy ra, kì này thì trúng lúc em đang cảm, có viêm họng
- 2 người có hôn sâu
- Em có ngậm dương vật người này khoảng 30s, em cũng không cảm thấy mặn miệng, không biết là có chất nhờn không, hay do em đang cảm
- Cả 1 cùng sục, nhưng người này xuất tinh trên người em, tinh dịch có chảy vào rốn em, sau đó thoa khắp người và còn bôi lên đầu cũng như thân dương vật của em nữa.
Các anh/ chị và anh Tuấn cho em hỏi, trường hợp của em như vậy có sao không ạ.
Em biết mọi người sẽ khó chịu, nhưng trưa giờ em không thể tập trung đứng lớp được, người cứ nóng ran lên. Em sợ có gì chắc em chết mất.
Em cảm ơn các anh chị và anh Tuấn nhiều ạ.