Kết quả 1 đến 20 của 169

Chủ đề: mong các anh chị tư vấn giúp em về nguy cơ này! QHTD có dùng bao cao su

Hybrid View

  1. #1
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    16-02-2014
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    111
    Cảm ơn
    25
    Được cảm ơn 1 lần.
    em vẫn lo quá! cứ nghĩ hoài đến 1 việc liệu lúc đó bcs bị rách mà em không biết thì toi! hic! lỡ nó không rách ở đầu bao mà rách ngang ngay chỗ tuột bao quy đầu thì sao? hic chờ tới 4 tuần lâu thật đấy! em cảm thấy mình rất mệt mỏi! ốm yếu ơn rất nhiều rồi! có lẽ do stress nặng đã biến em ra như zị!? em đã kể cho 2 thằng bạn thân nghe! nó bảo em phải đi sài gòn xét nghiệm chứ kẻo không phải chết vì HIV mà chết vì stress!
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    108,181
    Cảm ơn
    1,957
    Được cảm ơn: 21,698 lần
    Trích dẫn Gửi bởi lamloicuocdoi Xem bài viết
    em vẫn lo quá! cứ nghĩ hoài đến 1 việc liệu lúc đó bcs bị rách mà em không biết thì toi! hic! lỡ nó không rách ở đầu bao mà rách ngang ngay chỗ tuột bao quy đầu thì sao? hic chờ tới 4 tuần lâu thật đấy! em cảm thấy mình rất mệt mỏi! ốm yếu ơn rất nhiều rồi! có lẽ do stress nặng đã biến em ra như zị!? em đã kể cho 2 thằng bạn thân nghe! nó bảo em phải đi sài gòn xét nghiệm chứ kẻo không phải chết vì HIV mà chết vì stress!
    Đã giải thích cho bạn về việc bao cao su nếu có rách rồi.Do bạn lo lắng suy nghĩ vậy thôi.

  3. #3
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi lamloicuocdoi Xem bài viết
    em vẫn lo quá! cứ nghĩ hoài đến 1 việc liệu lúc đó bcs bị rách mà em không biết thì toi! hic! lỡ nó không rách ở đầu bao mà rách ngang ngay chỗ tuột bao quy đầu thì sao? hic chờ tới 4 tuần lâu thật đấy! em cảm thấy mình rất mệt mỏi! ốm yếu ơn rất nhiều rồi! có lẽ do stress nặng đã biến em ra như zị!? em đã kể cho 2 thằng bạn thân nghe! nó bảo em phải đi sài gòn xét nghiệm chứ kẻo không phải chết vì HIV mà chết vì stress!
    Lại xoắn tiếp rồi, bạn của bạn nói đúng: không phải chết vì HIV mà chết vì stress! BCS đã rách thì lòi ngay cậu nhỏ ra, không có chuyện rách một ít đâu bạn.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •