Nguyen Ha (06-03-2014)
Anh ơi, do tâm lý mỗi người anh à, kể cả những người đang mang nó cũng không muốn. Vì, em thấy việc xét nghiệm này rất hữu ích, chỉ mất chút thời gian và kinh phí, quan trọng là tâm lý ổn định, em có rất nhiều kế hoạch trong thời gian dài, mà điều cần nhất là loại bỏ HIV ra khỏi đầu. Cầm tờ xét nghiệm ở tuần thứ 9 em vui lắm, em cũng tìm hiểu các box của hai diễn đàn của hai admim tuanmecsedec và toivaban. Đều được tư vấn là không có nguy cơ và xét nghiệm đã chứng tở điều đó. Em chỉ lăn tăn một chút thôi, em muốn xóa bỏ hoàn toàn HIV ra khỏi đầu anh, chị à.
Đúng, XN là để biết sức khỏe của mình, nhưng cái chính là mình phải khẳng định xem mình rơi vào trường hợp nào. Nếu đã xác định mình k có nguy cơ, thì việc XN để giải tỏa tâm lý = KQ AT là điều ai cũng phải vui mừng, sao khi mình nhận đc chứng nhận AT HIV, mình phải loại bỏ những nghi ngờ ra khỏi đầu, và ngay lập tức tìm mọi cách để lấy lại thế căn bằng trong cuộc sống, để mà tập trung làm việc, chứ k phải cứ ôm lấy cái mớ hổn độn k đáng. Đ1o là điều k nên, nếu cứ hoang mang, ám ảnh thì hệ lỵ k phải là HIV, mà nó sẽ lại xoay qua căn bệnh khắc. Đ1o là tâm thần cưỡng bức, thì lúc đó thế nào??? Em tự suy nghĩ đi
leduyanh (07-03-2014)
Không phải anh ơi, ý của em là, mình không có nguy cơ, bản thân được hai admin của hai diễn đàn và rất nhiều anh chị khác tư vấn vì mình không làm gì sai nữa, em chỉ muốn giải tỏa thêm một chút thôi. Cuộc sống, gia đình của em hoàn toàn bình thường. Giấy âm tính lần thứ 3, để em còn đủ tự tin lên xe bông anh à.
leduyanh (06-03-2014)
leduyanh (06-03-2014)
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)