Gửi bởi
pemi
trường hợp em bị hơn 1 năm trước rồi lúc đó em dịp 20/11 năm ngoái đến giờ cũng được 1 năm rưỡi . em bị kim đâm khi đi mua áo tặng thầy ,lọai kim dùng để cố định các nếp gấp áo somi .lúc em hỏi bên diễn đàn cũ thì cũng được anh Tuấn nói ko sao . em cũng yên tâm . nhưng khoảng 3 tháng nay em bị tiêu chảy thường xuyên , tiêu chảy 2 hay 3 ngày là tự hết ko cần uống thuốc nhưng vài ngày sẽ bị lại . và cách đây hơn 1 tháng em bị ghẻ , vùng chân em nổi lên những vảy ngứa sau đó lở ra và ngứa , lúc đầu ít giờ chuyển sang nhiều hơn , lúc đầu em nghĩ nó sẽ là mụn ngứa bình thường tự lành nhung hơn 1 tháng nay nó ko lành mà còn bị nhiều hơn , em đi khám thì biết đó là ghẻ nauy . em lên mạng tìm hiểu ai bị suy giảm hệ miễn dịch thì lại bị ghẻ ngứa nauy . em nghĩ lại nguy cơ của em hơn 1 năm trước thì rất lo lắg
em xin kể lại nguy cơ của em là em bị kim từ 1 cái áo sơmi đâm chảy máu ( máu chảy 4 đến 5 giọt do em nặn ra ) , người bán hàng lúc đó nói là có khách mới cầm coi cái áo đó vài phút trước . em sợ người coi áo trước cũng bị cái kim đó đâm chảy máu và đến phiên em .
cho em hỏi bệnh tiêu chảy và ghẻ nauy của em có liên quan đến nguy cơ lúc đó ko . em ko dám đi xét nghiệm vì rất sợ . em chỉ có 1 nguy cơ là từ đó thôi chứ ko có 1 nguy cơ nào khác .