Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 41 đến 50 của 50

Chủ đề: Nguy Cơ Lây Nhiễm Từ Việc Dao Cạo Râu

  1. #41
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    17-03-2023
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tiền Giang
    Bài viết
    29
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Dạ con xin tư vấn nguy cơ ạ.
    Chuyện là đằng sau nhà con có một con mương mà mương đó là đường dẫn thoát cống, ở đó là một sân có cỏ dại nhìn hoang sơ lắm. Có đợt con vô tình làm rơi đồ xuống miệng cống ở nhà và bị trôi ra đó. Con mới đi ra mương đó để nhặt lại, trong quá trình nhặt con vô tình để bàn chân mình trệt xuống dính phải bùn dơ ở ngay mương đó. Con không biết ở mương đó có kim tiêm hay không nữa. Nhưng mà con sợ lúc bị trệt chân như vậy cũng vô tình bị kim tiêm đâm vào chân nhưng do lúc bị trệt chân xuống thì con lật chân lại liền nên đâm vô liền rồi với tốc độ lật nhanh như vậy kim bị rớt ra ngoài và k gây đau, với máu bị dính theo bùn nên không thấy ạ. Con không biết trong trường hợp đó con có nguy cơ không ạ

  2. #42
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,193
    Cảm ơn
    1,923
    Được cảm ơn: 21,205 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nht16022003 Xem bài viết
    Dạ con xin tư vấn nguy cơ ạ.
    Chuyện là đằng sau nhà con có một con mương mà mương đó là đường dẫn thoát cống, ở đó là một sân có cỏ dại nhìn hoang sơ lắm. Có đợt con vô tình làm rơi đồ xuống miệng cống ở nhà và bị trôi ra đó. Con mới đi ra mương đó để nhặt lại, trong quá trình nhặt con vô tình để bàn chân mình trệt xuống dính phải bùn dơ ở ngay mương đó. Con không biết ở mương đó có kim tiêm hay không nữa. Nhưng mà con sợ lúc bị trệt chân như vậy cũng vô tình bị kim tiêm đâm vào chân nhưng do lúc bị trệt chân xuống thì con lật chân lại liền nên đâm vô liền rồi với tốc độ lật nhanh như vậy kim bị rớt ra ngoài và k gây đau, với máu bị dính theo bùn nên không thấy ạ. Con không biết trong trường hợp đó con có nguy cơ không ạ
    Lo lắng suy diễn hoang tưởng.

  3. #43
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    17-03-2023
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tiền Giang
    Bài viết
    29
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Thật ra con đã không trình bày thật nguy cơ, con xin trình bày lại ạ:
    Dạ con xin tư vấn nguy cơ ạ.
    Chuyện là đằng sau nhà con có một con mương mà mương đó là đường dẫn thoát cống, ở đó là một sân có cỏ dại nhìn hoang sơ lắm. Có những lần con mua kim tiêm về đâm thử vào người xem cơ đau hay không (vì con sợ ra đường vô tình con bị đâm hay dẫm phải xem cảm giác có giống vậy hay không), rồi sau đó con tháo hết các bộ phận của kim tiêm ra r quăng xuống cống đó nhưng mà con quên rằng cống đó nó thông ra con mương đó và vô tình con thấy còn sót lại 1 vỏ ống kim tiêm không có đầu kim hay đồ bơm ngay miệng cống nhà con, con sợ ngta nghĩ nhà con có người hút chích nên con ra mương đó lấy kim tiêm vào. Con không biết ở mương đó có kim tiêm nào khác ngoài mấy vỏ kiêm tiêm đã tháo ra hết của con hay không nữa, rồi lúc lượm kim tiêm chân của con bị trệt sang một bên và tiếp xúc với bùn dưới mương đó, con lúc đó rất hoảng sợ. Nhưng mà con sợ lúc bị trệt chân như vậy cũng vô tình bị kim tiêm đâm vào chân nhưng do lúc bị trệt chân xuống thì con lật chân lại liền nên đâm vô liền rồi với tốc độ lật nhanh như vậy kim bị rớt ra ngoài và k gây đau, với máu bị dính theo bùn nên không thấy ạ. Con không biết trong trường hợp đó con có nguy cơ không ạ

  4. #44
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,193
    Cảm ơn
    1,923
    Được cảm ơn: 21,205 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nht16022003 Xem bài viết
    Thật ra con đã không trình bày thật nguy cơ, con xin trình bày lại ạ:
    Dạ con xin tư vấn nguy cơ ạ.
    Chuyện là đằng sau nhà con có một con mương mà mương đó là đường dẫn thoát cống, ở đó là một sân có cỏ dại nhìn hoang sơ lắm. Có những lần con mua kim tiêm về đâm thử vào người xem cơ đau hay không (vì con sợ ra đường vô tình con bị đâm hay dẫm phải xem cảm giác có giống vậy hay không), rồi sau đó con tháo hết các bộ phận của kim tiêm ra r quăng xuống cống đó nhưng mà con quên rằng cống đó nó thông ra con mương đó và vô tình con thấy còn sót lại 1 vỏ ống kim tiêm không có đầu kim hay đồ bơm ngay miệng cống nhà con, con sợ ngta nghĩ nhà con có người hút chích nên con ra mương đó lấy kim tiêm vào. Con không biết ở mương đó có kim tiêm nào khác ngoài mấy vỏ kiêm tiêm đã tháo ra hết của con hay không nữa, rồi lúc lượm kim tiêm chân của con bị trệt sang một bên và tiếp xúc với bùn dưới mương đó, con lúc đó rất hoảng sợ. Nhưng mà con sợ lúc bị trệt chân như vậy cũng vô tình bị kim tiêm đâm vào chân nhưng do lúc bị trệt chân xuống thì con lật chân lại liền nên đâm vô liền rồi với tốc độ lật nhanh như vậy kim bị rớt ra ngoài và k gây đau, với máu bị dính theo bùn nên không thấy ạ. Con không biết trong trường hợp đó con có nguy cơ không ạ
    Hoang tưởng nhé,không có nguy cơ.

  5. #45
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    17-03-2023
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tiền Giang
    Bài viết
    29
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Dạ mọi người cho con xin tư vấn nguy cơ với ạ.

    2 ngày trước con có đi một quán cafe, lúc đứng dậy đi về không biết có cái gì đâm vào đùi con (như cảm giác kim đâm đau nhói lên). Bàn ghế được làm bằng gỗ, con sợ có ai đó đã bẻ kim tiêm rồi dùng băng keo dán vào thành ghế( ghế dựa) rồi con vô tình bị đâm ạ. Lúc đó do đi 1 đám bạn do đứng dậy về chung nên con cũng k tiện săm soi cái ghế nào đã bị dán mũi kim lên nữa (con nghĩ có ai đó đã cố tình bẻ gãy đầu kim rồi dùng nó dán vào thành ghế). Con sợ đầu kim tiêm đó dính máu rồi đâm vào làm con bị nhiễm HIV lắm ạ. Mọi người cho con xin tư vấn con cần uống Pep k ạ.

  6. #46
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,193
    Cảm ơn
    1,923
    Được cảm ơn: 21,205 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nht16022003 Xem bài viết
    Dạ mọi người cho con xin tư vấn nguy cơ với ạ.

    2 ngày trước con có đi một quán cafe, lúc đứng dậy đi về không biết có cái gì đâm vào đùi con (như cảm giác kim đâm đau nhói lên). Bàn ghế được làm bằng gỗ, con sợ có ai đó đã bẻ kim tiêm rồi dùng băng keo dán vào thành ghế( ghế dựa) rồi con vô tình bị đâm ạ. Lúc đó do đi 1 đám bạn do đứng dậy về chung nên con cũng k tiện săm soi cái ghế nào đã bị dán mũi kim lên nữa (con nghĩ có ai đó đã cố tình bẻ gãy đầu kim rồi dùng nó dán vào thành ghế). Con sợ đầu kim tiêm đó dính máu rồi đâm vào làm con bị nhiễm HIV lắm ạ. Mọi người cho con xin tư vấn con cần uống Pep k ạ.
    Suy diễn hoang tưởng vừa thôi.

  7. #47
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    17-03-2023
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tiền Giang
    Bài viết
    29
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Dạ thưa e cần mua PEP gấp ạ, đến 19h tối nay em sẽ đến quá hạn 72h.
    Nguy cơ của em: 2 ngày trước em có đi trên vỉa hè ở ngoài bãi xe ở phố đi bộ. Đang đi thì dưới lòng bàn chân của em bỗng nhói lên, cảm giác như là đang may vá bị kim đâm vào vậy ạ. Về đến nhà em kiểm tra giày thì không có sỏi hay đá. Em kiểm tra tháo hết đế giày cũng không thấy đầu kim tiêm hay mũi kim tiêm. Nhưng em nghĩ là lúc em giẫm phải kim tiêm lúc chân đau nhói lên lúc đó thì kim tiêm có ghim vào giày em nhưng do em dụi dụi rồi quẩy chân qua lại hoặc do em đi qua đi lại rồi nó bị vướng vào đâu rồi nó vô tình bị rút ra lại bên ngoài ạ. Sáng nay em bị tiêu chảy ạ.

  8. #48
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,193
    Cảm ơn
    1,923
    Được cảm ơn: 21,205 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nht16022003 Xem bài viết
    Dạ thưa e cần mua PEP gấp ạ, đến 19h tối nay em sẽ đến quá hạn 72h.
    Nguy cơ của em: 2 ngày trước em có đi trên vỉa hè ở ngoài bãi xe ở phố đi bộ. Đang đi thì dưới lòng bàn chân của em bỗng nhói lên, cảm giác như là đang may vá bị kim đâm vào vậy ạ. Về đến nhà em kiểm tra giày thì không có sỏi hay đá. Em kiểm tra tháo hết đế giày cũng không thấy đầu kim tiêm hay mũi kim tiêm. Nhưng em nghĩ là lúc em giẫm phải kim tiêm lúc chân đau nhói lên lúc đó thì kim tiêm có ghim vào giày em nhưng do em dụi dụi rồi quẩy chân qua lại hoặc do em đi qua đi lại rồi nó bị vướng vào đâu rồi nó vô tình bị rút ra lại bên ngoài ạ. Sáng nay em bị tiêu chảy ạ.
    Em ĐT trực tiếp Tuanmecsedec 0982727393 giúp em cho.

  9. #49
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    17-03-2023
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tiền Giang
    Bài viết
    29
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Em cần tư vấn ạ
    Nguy cơ của em: 2 ngày trước em có đi trên vỉa hè ở ngoài bãi xe ở phố đi bộ. Đang đi thì dưới lòng bàn chân của em bỗng nhói lên, cảm giác như là đang may vá bị kim đâm vào vậy ạ. Về đến nhà em kiểm tra giày thì không có sỏi hay đá. Em kiểm tra tháo hết đế giày cũng không thấy đầu kim tiêm hay mũi kim tiêm. Nhưng em nghĩ là lúc em giẫm phải kim tiêm lúc chân đau nhói lên lúc đó thì kim tiêm có ghim vào giày em nhưng do em dụi dụi rồi quẩy chân qua lại hoặc do em đi qua đi lại rồi nó bị vướng vào đâu rồi nó vô tình bị rút ra lại bên ngoài ạ. Em bị tiêu chảy nữa ạ

  10. #50
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,193
    Cảm ơn
    1,923
    Được cảm ơn: 21,205 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nht16022003 Xem bài viết
    Em cần tư vấn ạ
    Nguy cơ của em: 2 ngày trước em có đi trên vỉa hè ở ngoài bãi xe ở phố đi bộ. Đang đi thì dưới lòng bàn chân của em bỗng nhói lên, cảm giác như là đang may vá bị kim đâm vào vậy ạ. Về đến nhà em kiểm tra giày thì không có sỏi hay đá. Em kiểm tra tháo hết đế giày cũng không thấy đầu kim tiêm hay mũi kim tiêm. Nhưng em nghĩ là lúc em giẫm phải kim tiêm lúc chân đau nhói lên lúc đó thì kim tiêm có ghim vào giày em nhưng do em dụi dụi rồi quẩy chân qua lại hoặc do em đi qua đi lại rồi nó bị vướng vào đâu rồi nó vô tình bị rút ra lại bên ngoài ạ. Em bị tiêu chảy nữa ạ
    Hoang tưởng quá.

Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •