Xin phép mọi người cho Hà xin có vài lời muốn nói. Quả thực nay Hà đi bs về, mệt nằm bẹp ko ngóc dậy nổi, giờ vào diễn đàn thấy tấm lòng mọi người dành cho Hà thật trân quý. Trước tiên em Hà xin gửi lời cảm ơn tới anh Tuấn, người đã luôn nhiệt tình giúp em và động viên em kịp thời. Cảm ơn anh Charler, cám ơn bác bạn thành viên đã hỗ trợ. Nói thật, bây giờ gặp khó khăn Hà mới thấy được tình cảm mọi người dành cho Hà thật đặc biệt, khi khó khăn mới biết được tấm lòng của mọi người dành cho mình. Bệnh của Hà khá nghiêm trọng, Hà chủ quan đến khi đi khám bs thì đã ở độ 4 rồi, uống thuốc ko thuyên giảm phải dùng sang iod phóng xạ nhưng ko khả quan, giờ phải làm phẩy thuật, ngặt nỗi Hà thuộc nhóm máu hiếm lại bị giảm tiểu cầu nên phẫu thuật có phần phức tạp. Con thì còn nhỏ dại, giờ chỉ biết cố gắng và cố gắng để vượt qua. Cũng còn may có mọi người dang rộng vòng tay hỗ trợ lúc Hà cần. Người ta thường hay nói với nhau rằng "bạn cứ gặp khó khăn hoạn nạn đi bạn sẽ hiểu được những ai bên bạn và tấm lòng của họ"
Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều!




