Em biết vậy nhưng không thể điều khiển suy nghĩ của mình nữa. Nó cứ quẩn quanh trong đầu. Nếu làm xét nghiệm 24 hay 25 ngày có được không Anh. Chờ đủ 28 ngày mà thời gian trôi chậm quá. Em cảm thấy buồn cho số phận. Khi xảy ra việc cứ như có cái gì đó bao trùm sô đẩy vượt trên suy nghĩ của mình để đưa mình vào kết quả như hôm nay. Chỉ trách mình thiếu bản lĩnh để kiên quyết dứt khoát chuyện xấu. Chung quy cũng do uống rượu gây ra. Thưc sự em rất buồn và hối hận, cũng hận bản thân ý trí kém cỏi nữa.
Hiện tại em mới được 23 ngày. Tại em tress quá muốn đi xét nghiệm ngay. Đến đủ 28 ngày lại đi xét nghiệm lại lần nữa nếu âm tính. Còn dương tính thì em không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Nửa muốn đi xét nghiệm ngay, nửa lại sợ kết quả xấu mà phân vân quá. Em đọc trên diễn đàn thấy phương pháp xét nghiệm hiv combo Ag/Ab xét nghiệm được sau 21 ngày. Không biết thông tin này có đúng không Anh.
Có 3 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 3 khách)