Nhìn lại một năm cũ đã qua với nhiều biến đổi và chỉ duy nhất một câu " tôi ơi đừng dừng lại, cố gắng thêm tí nữa tôi ơi".Chỉ 1 cơn đau bụng, đi cấp cứu, phình động mạch thân tạng dạng hiếm, khối phình đó vỡ ra là nghẻo, nếu can thiệp đặt sten hết khoảng 400 triệu nhưng tỉ lệ thành công cũng 50: 50, bác sỹ bảo người nhà cứ chuẩn bị tinh thần vì không khả quan, khi còn tỉnh táo, muốn dặn dò ai những gì thì dặn dò đi.....người thân khóc cạn nước mắt. Và may thay trời phật tổ tiên phù hộ, chỉ nằm viện 1 tháng. Sức khỏe ổn định thì đưa ra quyết định táo bạo, đập nhà cũ - xây nhà mới.nửa năm, đúng nửa năm ăn hang ở lỗ, giờ được lên ngôi nhà mới với đầy tân huyết và ấp ủ. Vẫn là làm lành tránh giữ trời sẽ độ cho. Hy vọng sang năm mới năm 2026 sẽ được bình an và may mắn!