Kết quả 1 đến 20 của 42

Chủ đề: xin được tư vấn

Hybrid View

  1. #1
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    02-03-2020
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Ninh Thuan
    Bài viết
    33
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Các anh ơi...em sợ quá..bây giờ em không biết suy nghĩ sao đây (thật sự mấy hôm nay em nói dối các anh là bạn gái nhưng là vợ của em, em có con nhỏ đang bú,)
    Mấy hôm nay cơ tay chân em nhức mỏi, buốt, tê...Hôm qua em điện thoại về nhà vợ em bảo con em bị nôn và hôm nay cũng thế hình như là viêm hỏng, còn vợ em thì bị sốt, viêm hỏng 2 ngày nay đã khỏi, giờ thêm hạch nổi ở dưới nách không rõ lý do, và mụn nhọt lên ở mong....em đọc trên các trang mạng tết cả đêu là triệu chứng và nó xuất hiện rất ngẫu nhiên....em viết cho các anh mà nước mắt rơi...có khi nào thật sự nguy cơ nó tới không các anh ơi?
    Hôm nay đúng là tròn 2 tháng...
    Em vẫn đang liên lạc với cô gái masage đó và cô ấy sợ em suy sụp nên vẫn đang nói chuyện với em hằng ngày để trấn an em, cô ấy bảo nếu vẫn sợ thì cả 2 cùng đi xét nghiệm...giờ em không biết phải làm sao đây...mong các anh đừng xóa nội dung mà cho em những lời giải thích để em vượt qua cơn khủng hoảng lúc này...
    Cầu mong mọi điều không như mình suy nghĩ..
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    108,594
    Cảm ơn
    1,961
    Được cảm ơn: 21,750 lần
    Trích dẫn Gửi bởi motlanlamlotrotdaij Xem bài viết
    Các anh ơi...em sợ quá..bây giờ em không biết suy nghĩ sao đây (thật sự mấy hôm nay em nói dối các anh là bạn gái nhưng là vợ của em, em có con nhỏ đang bú,)
    Mấy hôm nay cơ tay chân em nhức mỏi, buốt, tê...Hôm qua em điện thoại về nhà vợ em bảo con em bị nôn và hôm nay cũng thế hình như là viêm hỏng, còn vợ em thì bị sốt, viêm hỏng 2 ngày nay đã khỏi, giờ thêm hạch nổi ở dưới nách không rõ lý do, và mụn nhọt lên ở mong....em đọc trên các trang mạng tết cả đêu là triệu chứng và nó xuất hiện rất ngẫu nhiên....em viết cho các anh mà nước mắt rơi...có khi nào thật sự nguy cơ nó tới không các anh ơi?
    Hôm nay đúng là tròn 2 tháng...
    Em vẫn đang liên lạc với cô gái masage đó và cô ấy sợ em suy sụp nên vẫn đang nói chuyện với em hằng ngày để trấn an em, cô ấy bảo nếu vẫn sợ thì cả 2 cùng đi xét nghiệm...giờ em không biết phải làm sao đây...mong các anh đừng xóa nội dung mà cho em những lời giải thích để em vượt qua cơn khủng hoảng lúc này...
    Cầu mong mọi điều không như mình suy nghĩ..
    Không tin tư vấn thì đi xét nghiệm.Bạn lưu ý đây là box tư vấn chứ không phải box để Spam.Vì vậy bài sau bạn post bài kiểu này nữa thì chủ đề này khóa lại.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •